Chưa đến Tết đã lo

ANTĐ - Nhìn tờ lịch mới, chị Nguyễn Bích Mai, có cửa hàng kinh doanh tạp phẩm trên phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa thở dài.

- Cửa hàng của chị dạo này chắc tấp nập lắm, phải vui chứ sao cứ nhìn chị cứ bồn chồn vậy?

- Hàng tạp phẩm thì tấp nập cũng là bình thường thôi nhưng lo là lo cho Tết sắp tới. Mọi năm thì phải nhập hàng sớm từ mấy tháng rồi, năm nay giá cả tăng, người dân thắt chặt hầu bao nên cửa hàng cũng cầm chừng, không dám “ôm” sớm, “ôm” nhiều.

- Khắp nơi khuyến mãi thu hút khách. Cửa hàng nhỏ chắc cũng khó cạnh tranh.

- Khuyến mãi người dân cũng không thích lắm đâu. Chỗ tôi nhiều thứ đi kèm đồ khuyến mãi nhưng giá từng mặt hàng lại tăng. Khách hàng phàn nàn, khuyến mãi gì chẳng cần, chỉ cần không tăng giá là tốt rồi.

- Năm nay Tết được nghỉ nhiều, nhu cầu tiêu dùng thể nào chẳng tăng lên, mình cứ tranh thủ nhập thêm?

- Biết vậy nhưng ai thì cũng phải chờ xem tiền trong túi thế nào. Nhu cầu  thì không biết bao nhiêu cho đủ nhưng nếu lương thưởng không ăn thua gì thì ai dám mua nhiều.  

- Bao giờ chẳng thế, giá gần tết cứ lên ầm ầm, càng nhập sớm, nhập nhiều càng lãi to.

- Kinh doanh bây giờ phải theo xu thế chung, khó thì khó cả làng. Trước đây nhập hàng không phải thanh toán tiền ngay,  giờ thì phải có tiền mới có hàng. Vậy thì vốn bao nhiêu cho đủ? Mình phàn nàn, doanh nghiệp kêu họ cũng phải đi vay. Giờ lãi suất cao, vay làm ăn khó, kinh doanh lắm rủi ro nên họ cứ phải chắc chân. Tết đã lo vậy, sau Tết còn khó khăn hơn. Chưa chi đã nghe rậm rịch tăng giá điện, giá nước. Kiểu này thì hàng hóa chỉ có tăng lên chứ không hy vọng sau Tết xuống đâu...