Chữa bệnh “nhờn thuốc”!

ANTĐ - Anh Đàm Hiếu Minh (43 tuổi, Lý Nam Đế, Hà Nội) nói chuyện phiếm với bạn mà tâm trạng lúc vui lúc trầm…

- Sao vừa cười lại xót xa ngay thế?

- Cười với hình ảnh vị bác sỹ ngoại quốc ở một phòng khám tại TP Hồ Chí Minh cởi áo blouse tháo chạy khi thanh tra y tế đến kiểm tra. Bác sỹ này chạy nhanh đến nỗi đoàn thanh tra không kịp trở tay. Xót xa vì câu chuyện nhiều người bị “giam lỏng” vì không trả nổi khoản viện phí “cắt cổ”…

- Nhiều sai phạm hình như đã có từ lâu?

- Thì bao năm nay vẫn là câu chuyện: quảng cáo quá thực lực, nhận điều trị bệnh quá khả năng chuyên môn, thu tiền giá trên trời... Các cơ quan chức năng thường vào cuộc quá chậm, không biết bao người “tiền mất, tật mang” khi được “bác sĩ” nước ngoài phẫu thuật trong khi chẳng có bằng cấp chuyên môn, chưa kể còn bị ép mua thuốc giá cao nhiều khi đã hết hạn sử dụng…

- Thì người dân cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ, mà cũng có phải phòng khám nào cũng làm ăn kiểu đấy đâu?

- Giờ thì thật giả lẫn lộn, ai phân biệt nổi. Có bệnh thì vái tứ phương, có phải ai cũng đủ trình độ để nhận ra sự thật sau những quảng cáo hoành tráng đâu. Mà sao người ta cấp phép lắm thế, đâu cũng thấy mọc lên các phòng khám kiểu này, có khi không có giấy phép cũng chẳng ai biết.

- Làm sao chấm dứt tình trạng coi thường người bệnh, pháp luật này?

- Trách nhiệm lớn nhất là của ngành y tế khi không quản lý được các phòng khám này. Nhiều bệnh nhân đã xoay xở, kể cả vay mượn để mong khỏi bệnh nên lâm vào cảnh nợ nần. Liệu có phải cách quản lý lỏng lẻo của chúng ta hiện nay khiến các phòng khám này đã “nhờn thuốc”?