ANTĐ - Mặc dù bị cụt một chân, nhưng bác sĩ Quý Chính Dũng, 36 tuổi ở làng Kiến Tân, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) vẫn hàng ngày chống nạng đến thăm nhà từng bệnh nhân trong suốt 12 năm qua.
ANTĐ - Mặc dù
đã ngoài 80 tuổi nhưng bà Trương Thị Hội Tố, ở phố Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh
Xuân, Hà Nội vẫn tận tâm, tận lực với nghiệp chữa bệnh, cứu người. Hơn 20 năm
qua, bà cùng đồng sự đã tư vấn và khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân tại một
căn phòng ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Việc làm nhân văn cao cả này đã
khiến người dân nơi đây rất cảm phục về người bác sỹ già tận tâm với nghề.
ANTĐ - Do chi phí khám và chữa bệnh rất rẻ nên phòng khám của lương y Nguyễn Tiến Quế, ở xóm Gò Chè (xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) được nhiều người coi như “bệnh viện” của dân nghèo. Với phương châm “bệnh nhân cần là có, gõ là mở” nên ngôi nhà anh lúc nào cũng nườm nượp người bệnh ra vào từ sáng sớm đến đêm khuya.
ANTĐ - Suy cho cùng ở đời, không nên hám quá bất cứ thứ gì, hám đến mức háo thì càng nguy hại. Háo chức, háo quyền, háo tiền, háo đất, háo danh và háo sắc…
ANTĐ - Mặc dù không gây ồn ào dư luận, không tác động mạnh và ảnh hưởng tới đời sống kinh tế-xã hội như khi tăng giá xăng dầu hay giá điện, giá thuốc chữa bệnh vẫn “âm thầm” tăng hàng tuần, hàng tháng, trong khi số lượng thuốc giảm giá chỉ nhỏ giọt như giá xăng dầu. Cộng hưởng với gần 400 dịch vụ y tế vừa tăng giá đến “chóng mặt”, việc tăng giá thuốc chẳng khác gì bồi thêm một cú khiến người bệnh, nhất là người bệnh nghèo càng thêm choáng váng.
ANTĐ - Không hiểu sao mấy tháng nay xảy ra hàng loạt vụ người bệnh mất oan hàng chục triệu đồng trong các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc, mà vẫn mang bệnh tật, thậm chí còn mất mạng.