Vụ nhà báo Hoàng Khương:

Chủ tọa khẳng định, Hoàng Khương không còn tư cách nhà báo

ANTĐ - Sáng ngày 6-9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử công khai ông Nguyễn Văn Khương (tức nhà báo Hoàng Khương – PV báo Tuổi Trẻ) và các đồng phạm khác bị xử lý về các hành vi “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”, “môi giới hối lộ”. 

Vì đây là phiên tòa xét xử liên quan đến 1 PV, được dư luận rất quan tâm, nên đã có rất đông đảo PV các cơ quan truyền thông có mặt tại phiên tòa để đưa tin về vụ án. Lực lượng an ninh, Công an cũng giám sát, bảo vệ phiên tòa rất chặt chẽ mọi diễn biến của phiên tòa này.

Mở đầu phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài – người nhận bào chữa cho nhà báo Hoàng Khương đã có đề nghị hội đồng xét xử cho mời đại diện BBT báo Tuổi Trẻ đến tham dự phiên tòa với tư cách là cơ quan quản lý nhà báo Hoàng Khương, đồng thời lưu ý đến tư cách cá nhân của ông Khương hiện vẫn đang là 1 nhà báo. Bởi lẽ, theo luật sư Hoài, hiện ông Khương vẫn chưa bị thu hồi thẻ nhà báo do Bộ Thông tin Truyền thông cấp.

Sau khi đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa có ý kiến, Chủ tọa phiên tòa – bà Nguyễn Thị Thu Thủy trả lời luật sư Hoài rằng, đại diện BBT báo Tuổi Trẻ không phải là đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này, cũng không phải là nhân chứng nên không cần thiết phải mời đến, mà tất cả đều đã thể hiện sự trả lời qua các văn bản.

Đối với tư cách nhà báo của ông Khương, cả 2 cơ quan tham gia tố tụng đều khẳng định rằng các điều luật không có quy định phải thu hồi thẻ nhà báo thì mới bị truy tố, xét xử. Ngoài ra, ông Khương cũng đã bị BBT báo Tuổi Trẻ tạm đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật nên không được coi là nhà báo.

Lúc 9h45 sáng, khi đại diện cơ quan công tố đọc xong bản cáo trạng của vụ án, Chủ tọa phiên tòa bắt đầu tiến hành thẩm vấn từng bị cáo. Trước tiên là bị cáo Trần Anh Tuấn, chủ chiếc xe đầu kéo trong vụ va chạm với 1 xe ô tô du lịch khác tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng – Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) đêm 23-6.

Vụ án nhà báo Hoàng Khương: Các bị cáo đã nhận tội
Chủ tọa phiên tòa đang thẩm vấn nguyên CSGT quận Bình Thạnh Huỳnh Minh Đức (ảnh: N.D) 


Bị cáo Tuân khai, quen Tôn Thất Hòa (người quen biết nhiều lực lượng CSGT) qua bạn bè giới thiệu. Vì lần đầu tiên gặp tai nạn, nên Tuấn nói rằng mình rất bối rối. Ban đầu, có ý định muốn nhờ Hòa giới thiệu cho CSGT quận Bình Thạnh (đơn vị thụ lý vụ việc) để lấy xe ra sớm. 

Thế nhưng, về sau thì Hòa cứ đi theo Tuấn từ đầu đến cuối vụ việc, chủ động liên lạc và hẹn gặp Tuấn, nhưng Tuấn thì lại có ý định không muốn nhờ Hòa nữa do thấy vụ việc cũng không phức tạp.

“CSGT có hướng xử lý cho 2 bên tự thượng lượng rồi bồi thường. Tôi nghĩ rằng rồi từ từ làm đúng thủ tục cũng lấy xe ra được thôi, mà Hòa thì lại cứ muốn đứng ra lo hết. Nói riết thì tôi cũng đồng ý” – Tuấn thành thật khai báo.

Sáng ngày 25-6, Hòa chủ động gọi cho Huỳnh Minh Đức (nguyên CSGT quận Bình Thạnh, người thụ lý vụ tai nạn này) ra uống café ở café Vòng Xoay (quận Bình Thạnh), rồi gọi cho Tuấn chủ động nói gặp Đức để xin xe ra sớm.

Tại cuộc gặp giữa 3 người này (Hòa, Đức và Tuấn), Hòa đã chủ động hỏi giá để lấy xe ra sớm là bao nhiêu, Đức ra giá 3 chai (3 triệu đồng) vì xe con cũng đã là 2 triệu đồng. Trần AnhTuấn ngay lập tức đưa số tiền nói trên cho Hòa, rồi Hòa đưa cho Huỳnh Minh Đức. Đức nhận tiền, ngồi chơi 1 lúc rồi ra về. Cuối giờ chiều ngày 25-6, dù là Chủ nhật, nhưng xe đầu kéo của Tuấn vẫn được trả.

Khi đã xong công việc, Tuấn và Hòa mời Đức đến 1 quán nhậu, Cùng đi với Hòa còn có ông Nguyễn Văn Khương, mà Hòa giới thiệu tên là Hùng, em của Hòa. Khi Chủ tọa đề cập đến việc tại sao lại rủ Hoàng Khương đi nhậu chung vì Khương không biết Tuấn và Đức, Hòa trả lời vì quen Khương đã lâu, hay đi uống café và đánh tennis chung nên rủ đi cho vui,

Trong quá trình ngồi nhậu, Hoàng Khương liên tục đi ra ngoài với mỗi lần từ 15 – 20 phút, rồi có đặt vào túi Hòa 1 máy MP3, mà ban đầu Hòa tưởng đó là máy nghe nhạc, về sau mới biết là máy ghi âm diễn biến cuộc nhậu.

Vụ án nhà báo Hoàng Khương: Các bị cáo đã nhận tội
Nguyễn Đức Đông Anh và Trần Minh Hòa tại phiên tòa sáng 6-9 (Ảnh: N.D) 


Đối với Trần Minh Hòa và Nguyễn Đức Đông Anh (em rể nhà báo Hoàng Khương), tại tòa thì các bị cáo cũng đã thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, đúng hành vi. Trần Minh Hòa khai, do Đông Anh đã từng giúp Hòa lấy xe ra 1 lần vào năm 2009 trong một vụ tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn quận Gò Vấp, nên khi bị CSGT quận Bình Thạnh bắt giữ vào tháng 4-2011 về hành vi tương tự, Hòa lại tiếp tục nhờ Đông Anh giúp đỡ.

Lần này, Đông Anh đòi Hòa chi 21 triệu đồng để lấy được xe ra, nhưng Hòa nói nhiều quá, nên 2 bên đã đồng ý với giá 15 triệu đồng, đưa làm 2 lần (lần 1 đưa 10 triệu đồng). Khi đã đưa đủ số tiền theo yêu cầu, khoảng 10 ngày thì Hòa đã lấy được chiếc xe Suzuki sport của mình ra khỏi khi tang vật của CSGT quận Bình Thạnh, dù rằng biên bản khi tạm giữ tới 30 ngày.

Vì đã nhận tiền từ Hòa nên Đông Anh lại một lần nữa phải nhờ tới nhà báo Hoàng Khương, và Khương lại phải nhờ Tôn Thất Hòa làm môi giới để nhờ Huỳnh Minh Đức. Khi đã nhận xe nhưng chưa nhận lại được giấy tờ, dù Khương liên tục hối thúc Tôn Thất Hòa, và Hòa cũng liên tục gọi cho Đức, nhưng Đức cứ tìm lí do thoái thác.

Vụ án nhà báo Hoàng Khương: Các bị cáo đã nhận tội
Tôn Thất Hòa bị dẫn giải ra xe về trại giam sau khi phiên tòa tạm nghỉ (ảnh: N.D) 


Lúc này, Tôn Thất Hòa đã nói thật em mình tên Hùng chính là nhà báo Hoàng Khương ở báo Tuổi Trẻ, nếu không trả lại giấy tờ xe cho Trần Minh Hòa thì Khương sẽ đăng báo vụ nhận tiền lần trước của xe đầu kéo, và cả lần này.

Và quả thật, ngày 10-7-2011, bài “Giải cứu xe đua trái phép” của nhà báo Hoàng Khương đã được cho đăng trên báo Tuổi Trẻ với hàng loạt những chi tiết động trời của vụ án này bị phanh phui trên mặt báo.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc với phần thẩm vấn các bị can.