Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi gia đình chính sách tiêu biểu ở Đan Phượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 22-7, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), thay mặt Thành ủy - HĐND- UBND TP - MTTQ Việt Nam TP, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Đan Phượng.
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tặng quà, thăm hỏi bà Nguyễn Thị Xướng, vợ liệt sỹ.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tặng quà, thăm hỏi bà Nguyễn Thị Xướng, vợ liệt sỹ.

Chủ tịch UBND TP đã đến nhà thăm hỏi ông Tạ Bất Ban, thương binh 1/4 (số nhà 73, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng” và bà Nguyễn Thị Xướng (75 tuổi, trú tại số nhà 11, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng).

Ông Tạ Bất Ban là cựu chiến binh, bị thương trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1968. Trở về gia đình, phát huy lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế", ông Ban tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng quê hương, là hạt nhân uy tín ở cơ sở.

Bà Xướng là vợ liệt sỹ Nguyễn Công Trùy. Chồng bà hi sinh ở mặt trận Quảng Trị tháng 2-1969. Bao năm bà tần tảo nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Đây là 2 gia đình chính sách tiêu biểu ở địa phương; con cháu được nuôi dạy nên người, góp ích cho xã hội; gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và địa phương.

Tại các gia đình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách. Chủ tịch UBND TP phấn khởi khi thấy sức khỏe ông Ban và bà Xướng còn tốt. Gia đình phát triển. Các cấp chính quyền cũng thường xuyên chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh thăm hỏi ông Tạ Bất Ban, thương binh 1/4

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh thăm hỏi ông Tạ Bất Ban, thương binh 1/4

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, đã thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mỗi năm dịp Ngày Thương binh liệt sỹ, các cấp đều tri ân đóng góp lớn lao của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh... "Công sức đó khó có thể nói hết, nhờ đó đất nước phát triển như hôm nay. Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Quê hương Đan Phượng cũng thay da đổi thịt, là địa phương đi đầu xây dựng nông thôn mới", Chủ tịch UBND TP nói.

Chủ tịch UBND TP mong mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con, cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thương binh Tạ Bất Ban và bà Nguyễn Thị Xướng, vợ liệt sỹ Nguyễn Công Trùy bày tỏ xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo TP, đồng thời gửi lời chúc lãnh đạo TP sức khỏe, các cấp chính quyền tiếp tục nỗ lực, sớm đẩy lui dịch bệnh, đảm bảo đời sống nhân dân...