Phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên:

Chủ tịch UBND phường từng đốt tài sản của dân

(ANTĐ) - Không những có chuyện em trai, chị gái, cháu đổ xô mua gom đất nông nghiệp để chuyển đổi, Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán, Thái Nguyên còn từng đốt tài sản của dân.

Sau vụ tai tiếng mua gom đất nông nghiệp đón dự án trên địa bàn phường Thịnh Đán đã được UBND TP. Thái Nguyên xử lý vào giữa năm 2009, thời gian gần đây dư luận địa phương lại rộ lên chuyện em trai, chị gái, cháu của Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán – Nguyễn Hữu Quang, công khai mua gom đất nông nghiệp. Điều tra của phóng viên (PV) cho thấy, đây là chuyện có thật; không những thế ông Nguyễn Hữu Quang đã từng có thành tích bất hảo là đốt tài sản của dân.

Chủ tịch UBND phường từng đốt tài sản của dân ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Bộ và đám ruộng đã bán cho em trai Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán
đang bị bỏ hoang


“Nếu sai, tôi chịu trách nhiệm”

Trong buổi làm việc sáng ngày 21-6, ông Nguyễn Hữu Quang xác nhận với PV là người nhà của ông từ nhiều năm nay đã mua gom đất nông nghiệp và ông Quang cho rằng việc mua gom đất nông nghiệp của Nguyễn Thành Trung - em trai ông là chuyện bình thường, “mua hàng trăm ô đất cũng bình thường”. Khi PV cho biết, theo dư luận của người dân phản ánh chính ông Quang mua, thì ông thừa nhận: “Đúng rồi! Thực ra tôi nghe việc này mấy năm nay rồi, chứ không phải bây giờ. Anh nhớ một điều như thế! Chẳng qua bây giờ mới có người nêu ra. Dư luận người ta nói rất nhiều, tôi bị áp lực rất nhiều về việc đó. Tôi nhắc nhở thường xuyên em tôi mua đúng pháp luật, không cấm mua, có tiền thì mua. Luật người ta cho phép điều đó, thậm chí mua 10, 20 mẫu cũng bình thường. Nếu em tôi mua sai, không đúng đối tượng thì tôi chịu trách nhiệm”.

Ông Nguyễn Văn Bộ (tổ 3, phường Thịnh Đán) cho biết, cuối 2010 đã bán ruộng cho ông Trung (em ông Quang, Chủ tịch phường) 680m2 đất ruộng với giá 250 triệu đồng. Ông Bộ cho hay Trung mua đất ruộng để “chuyển đổi làm nhà, hiện nay số đất mà Chung mua đã được san phẳng, chờ chuyển đổi thành đất thổ cư. Việc mua bán có sự xác nhận của HTX và tổ trưởng tổ dân phố số 3. Trung nó mua đất la liệt, riêng anh chỉ bán có thế thôi”.

Ông Nguyễn Hữu Quang: “Em tôi có tiền mua bao nhiêu đất nông nghiệp cũng được”

Ông Nguyễn Duy Lợi – Phó Bí thư chi bộ (Tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Thịnh Đán) cho biết: “Tôi cũng là đội trưởng sản xuất nên phải nắm ruộng, tôi đã xác nhận trên giấy mua bán đất ruộng giữa anh Trung với người dân nhiều lần rồi. Tổ 4 có khoảng 4 người bán ruộng cho Trung, còn tổ 22 thì nhiều lắm. Trung còn nhờ chị gái là Liên và con trai chị Liên đứng tên trong hợp đồng mua bán đất ruộng của người dân”. Ông Lợi khẳng định: “Sở dĩ Trung dám đầu cơ, mua gom đất nông nghiệp là vì nó có ông anh làm chủ tịch phường, anh nó bao che hết”.

Chủ tịch phường từng đốt tài sản của dân

Theo phản ánh của ông La Kim Sinh (tổ 2, phường Thịnh Đán), từ tháng 7-2010 gia đình ông đã có đơn đề nghị UBND phường Thịnh Đán cấp giấy chứng nhận QSD 205 m2 đất tại thửa số 219, tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính số 364 nhưng cho tới nay vẫn chưa chưa được cấp và phường cũng không có văn bản trả lời. Theo ông Sinh, sở dĩ có chuyện này là do ông Nguyễn Hữu Quang cản trở, trả thù vụ phải xin lỗi, bồi thường do đốt bờ tre của nhà ông từ năm 2006.

Ông La Kim Sinh thuật lại vụ Nguyễn Hữu Quang và người nhà đốt phá bờ tre nhà ông

Theo tài liệu PV thu thập được, từ năm 2002 ông Nguyễn Hữu Quang (khi đó là xã viên HTX Thịnh Đán) đã thuê khoán 11.720 m2 đầm Đồng Sòi trong 10 năm. Đất vườn của ông La Kim Sinh tiếp giáp với đầm Đồng Sòi. Theo bà Nguyễn Thị Lương vợ ông Sinh: “Từ ngày ông Quang đấu thầu đầm, ông Quang tuyên bố sẽ mở đường quanh đầm đi qua đất vườn nhà tôi và luôn mang danh nghĩa cán bộ phường để đe nẹt gia đình tôi. Nhiều lần ông Quang định phá rặng tre của nhà tôi trồng sát đầm Đồng Sòi nhưng gia đình tôi không cho. Vào trưa 2-12-2006, gia đình tôi đang ăn cơm thì thấy lửa cháy bùng lên cả khu vườn và bờ rào. Khi đó chồng tôi chạy ra thì thấy ông Quang và người nhà ông Quang đang ở đó. Hỏi ông Quang tại sao lại đốt thì ông Quang trả lời là: “Đốt thì mới chết được”.

Sự việc sau đó đã được ông Trần Văn Thái - Tổ trưởng Tổ dân phố số 2 và nhiều người làm chứng lập biên bản, xác định: “Việc hàng rào, vườn của gia đình bà Lương đã bị ông Nguyễn Hữu Quang là người thầu đầm Đồng Sòi đốt phá là có thực… Toàn bộ hàng rào giáp đầm hồ, phía sau gia đình bà Lương đã bị phát quang và đốt cháy”.

Ông Nguyễn Duy Lợi – Cựu chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Thịnh Đán: “Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm khi người ta để anh em nhà ông Quang thao túng chính quyền phường Thịnh Đán”

Sáu tháng sau sự việc xẩy ra, với sự can thiệp của chính quyền phường, ông Nguyễn Hữu Quang mới chịu xin lỗi và bồi thường cho gia đình ông Sinh, bà Lương. Tại Biên bản ngày 5-6-2007, UBND phường Thịnh Đán đã yêu cầu: “Anh Quang phải xin lỗi gia đình bà Nguyễn Thị Lương do việc sơ suất phát và đốt cháy bờ rào, bụi tre, gây thiệt hại cho gia đình và có thái độ, cử chỉ chưa đúng mức”.

Về vụ việc này ông Quang cho PV biết, lúc đó ông chỉ là nhân viên văn phòng của UBND phường Thịnh Đán và ông đã xin lỗi, bồi thường gia đình ông Sinh, bà Lương 200 nghìn đồng. Điều ngạc nhiên là khi PV đề nghị cho biết quan điểm xử lý về việc ông Nguyễn Hữu Quang khi là cán bộ phường Thịnh Đán ngang nhiên đốt phá tài sản của người dân, ông Dương Ngọc Long – Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho rằng: “Đây là việc dân sự, người ta có thể nói với nhau không ra cái gì cả, người ta đã hòa giải, xin lỗi nhau thì theo tôi là không nên nêu lại những việc đó. Nêu ra giai đoạn này rất là nhậy cảm, thực ra nêu cũng được mà không nêu cũng được. Theo tôi thì tốt nhất là không nêu thì sẽ ổn định hơn. Sau vụ việc đó người ta phấn đấu tốt, người ta trưởng thành, được tín nhiệm, tất cả ủng hộ thì không nên nhìn cái quá khứ của người ta”. Ông Dương Ngọc Long cũng cho biết, sau vụ việc (ông Quang) cũng chưa có bất cứ hình thức kỷ luật nào?!.