Chủ tịch FLC bỏ tiền túi thưởng U23 Việt Nam 1 tỷ, riêng thủ môn Tiến Dũng 500 triệu đồng

ANTD.VN - Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch tập đoàn FLC đã quyết định bỏ tiền túi thưởng nóng 1 tỷ đồng cho tập thể U23 Việt Nam vừa lập kỳ tích vào chung kết. Bên cạnh đó, thủ môn của FLC Thanh Hóa - Bùi Tiến Dũng, người thi đấu xuất thần trên chấm 11m cũng được thưởng riêng 500 triệu đồng.

Câu chuyện cổ tích thời hiện đại của bóng đá Việt Nam một lần nữa lại được viết tiếp. Đội tuyển U23 của chúng ta thêm một lần khiến châu Á bàng hoàng khi đánh bại ứng cử viên vô địch U23 Qatar 4-3 trên chấm 11m (hòa 2-2 sau 120 phút) để ghi tên mình vào chung kết.

U23 Việt Nam sẽ nhận "mưa tiền thưởng" sau chiến tích vang dội châu Á

Chiến thắng đến từ sự nỗ lực của cả tập thể, nhưng trong đó, hai ngôi sao nổi bật nhất là Quang Hải (ghi 2 bàn) và thủ môn Bùi Tiến Dũng, người xuất sắc cản phá hai quả penalty để đưa U23 Việt Nam đi đến trận đấu cuối cùng.

Chứng kiến màn chiến đấu quả cảm và chiến thắng không thể nào ngọt ngào hơn, chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết quyết định thưởng nóng cho ĐT U23 Việt Nam số tiền 1 tỷ đồng để động viên các cầu thủ.

Ông bày tỏ: “Tôi thực sự bất ngờ và vô cùng hạnh phúc vì màn trình diễn của U23 Việt Nam. Các em là niềm tự hào của cả dân tộc”. Chủ tịch tập đoàn FLC cũng khẳng định, đây chính là chiến thắng kỳ vĩ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. “Tôi tin tưởng rằng với những gì đã qua, các em sẽ còn làm nên chiến thắng cuối cùng trong trận trung chung kết sắp diễn ra. Cả đất nước đang đứng sau lưng các em”, ông Quyết nói.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng (áo xanh) là báu vật của FLC Thanh Hóa và bóng đá Việt Nam

Trong khi đó, người hùng của đội tuyển U23 quốc gia và cũng là trụ cột của CLB FLC Thanh Hóa - thủ thành Bùi Tiến Dũng đã được ông Quyết thưởng nóng 500 triệu đồng. Trong trận bán kết căng thẳng, Tiến Dũng tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh và tài năng của mình, thi đấu điềm tĩnh, là điểm tựa tuyệt vời cho các đồng đội.

Tiến Dũng sinh năm 1997, mới 21 tuổi và đang có một tương lai ngời sáng ở phía trước. Anh rõ ràng là một báu vật không chỉ của FLC Thanh Hóa mà còn của bóng đá Việt Nam.