Chủ tịch FIFA phát ngôn sốc tại lễ bốc thăm World Cup 2026

ANTD.VN - Lễ bốc thăm World Cup 2026 gây tranh cãi bởi các tiết mục bên lề kéo dài lê thê làm loãng sự kiện chính, và phát ngôn “họ sẽ giết tôi mất” của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

fifa.png
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trở thành tâm điểm chú ý của lễ bốc thăm World Cup 2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trở thành tâm điểm chú ý của lễ bốc thăm World Cup 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn John F. Kennedy (Mỹ) rạng sáng 6-12 (giờ Hà Nội). “Để tôi thử một điều mà có lẽ chưa từng xảy ra. Chẳng ai biết trước cả, và rồi khi ra ngoài chắc họ sẽ giết tôi mất” - ông Infantino nói trước khi công bố kế quả bốc thăm, khiến bình luận viên kỳ cựu Jonathan Pearce phải thốt lên kinh ngạc trên sóng trực tiếp của BBC: “Trời đất...”. Theo tờ The Sun, việc Chủ tịch FIFA đứng giữa sự kiện long trọng lại buông câu nói có sắc thái nguy hiểm, ám chỉ như bị ám sát là không phù hợp, dễ gây hiểu lầm và tạo ra hiệu ứng gây sốc.

Ngoài phát ngôn của ông Gianni Infantino, lễ bốc thăm còn bị chê vì các tiết mục ca nhạc, phỏng vấn kéo dài lê thê làm loãng sự kiện chính. Nhiều khán giả xem qua truyền thông tỏ ra mất kiên nhẫn, có người hài hước cho rằng phần bốc thăm chỉ là phụ, còn biểu diễn nghệ thuật mới được ưu tiên.

48 đội tuyển góp mặt tại kỳ World Cup được tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico đã biết đối thủ vòng bảng sau khi những lá thăm lần lượt được công bố. Các bảng được đánh giá là khá đồng đều và gần như không có bảng “tử thần” như các kỳ World Cup trước đó. Bảng I gây chú ý nhất khi quy tụ Pháp, Senegal, Na Uy và đội thắng play-off 2 (Bolivia, Suriname hoặc Iraq). Ngay khi kết quả được công bố, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Tất cả háo hức chờ đợi màn đối đầu giữa 2 ngôi sao Mbappe và Haaland.

Tin cùng chuyên mục