Chủ quan với vết xước ngoài da, bé trai nguy kịch

ANTĐ - Ngày 27-10, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một cháu bé thập tử nhất sinh do nhiễm trùng huyết. Bệnh nhân là Nguyễn Văn Linh, 12 tuổi (ở Phúc Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội). 

Chủ quan với vết xước ngoài da, bé trai nguy kịch ảnh 1Bệnh nhi Nguyễn Văn Linh đã hồi phục tốt

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, mới đầu Linh bị sốt cao đột ngột, đi khám ở bệnh viện tuyến dưới được chẩn đoán là sốt virus. Sau 2-3 ngày uống thuốc, cháu có biểu hiện nổi ban ngứa, đau khớp háng, đau cơ trên khớp háng, vẫn sốt cao liên tục nên được chuyển tuyến.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi rơi vào tình trạng sốt cao, rét run, mạch nhanh, hạ huyết áp, khó thở. Các bác sĩ cho biết, có thể do Linh gãi nhiều xung quanh các nốt ban dị ứng khiến da bị xước, vi khuẩn tụ cầu từ da xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, có biểu hiện sốc. Ngay lập tức cháu Linh được dùng kháng sinh, thuốc trợ tim mạch kèm thêm thở ôxy… Sau 1 tháng rưỡi điều trị, hiện sức khỏe trẻ bình thường, có thể xuất viện trong một vài ngày tới.