Chủ hiệu cầm đồ sai đàn em chém người không nương tay

ANTD.VN - Đang chơi ở Bến xe Yên Nghĩa, Cường “vật tư” nhận được yêu cầu cùng đồng bọn đi tìm đánh trả thù một người không hề quen biết. Và rồi án mạng lập tức xảy ra ngay sau đó.    

Ngày 27-9, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Tiến Anh (SN 1975, trú ở phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Cao Cường (tức Cường “vật tư”, SN 1989, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), Hà Nội cùng về tội “Giết người”, theo Điều 93-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Phạm Huy Bình (SN 1966), trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tài liệu truy tố cùng lời khai của các bị cáo thể hiện, Đỗ Mạnh Cường (tức Cường “chuột”, SN 1972, ở quận Hai Bà Trưng, chủ một hiệu cầm đồ) và anh Phạm Huy Bình vốn có khúc mắc, mâu thuẫn với nhau. Bực tức, Cường “chuột” liền sai Nguyễn Mạnh Thắng (tức Thắng “vạc”, SN 1976, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) đi xử lý.

Nguyễn Tiến Anh (bên phải) cùng đồng bọn tại phiên tòa

Đánh trả thù đối phương, tối 5-1-2010, giữa lúc Nguyễn Cao Cường đang chơi ở Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông) thì nhận được điện thoại của Cường “chuột” bảo đến ngay cửa khẩu An Dương (Tây Hồ) đón Nguyễn Mạnh Thắng để cùng đi giải quyết mâu thuẫn.

Nhận lệnh của đàn anh, Cường “vật tư” tức tốc lên đường. Sau đó, khi đến cửa khẩu An Dương, Cường “vật tư” đã thấy Thắng đang đứng đợi sẵn cùng với 1 thanh đao và 2 con dao tông được bọc kín bằng chiếc áo.

Gặp nhau tại đây, Thắng bảo Cường “vật tư” chở đến ngã tư Trần Khát Chân – Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng) để đón thêm Nguyễn Tiến Anh. Trên đường đi, Cường “vật tư” ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua mấy chiếc khẩu trang để sau đó cả 3 cùng bịt mặt khi “hành sự”.

Cùng thời điểm, anh Bình và một số người bạn cũng đang ăn uống tại một nhà hàng trên phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm. Cơm rượu xong xuôi, anh Bình  ra ngoài trước và ngồi uống nước trà trên vỉa hè đợi nhóm bạn.

Về phía 3 đối tượng đi đánh, chém người theo yêu cầu của Cường “chuột”, sau khi lượn đi lượn lại nhiều vòng trên phố Đường Thành cũng phát hiện ra anh Bình trong trạng thái mất cảnh giác. Ngay lập tức, Cường “vật tư” đỗ xe máy cách chỗ anh Bình ngồi vài bước chân để 2 tên đồng bọn xuống xe.

Nhanh chóng tiếp cận người đàn ông ngồi uống trà quay lưng ra đường, Thắng “vạc” tuốt đao ra chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ anh Bình. Sau đó, thanh đao trên tay đối tượng bị gãy làm đôi do Thắng chém phải vỉa hè.

Thấy hung khí trong tay đồng bọn bất ngờ bị gãy, Tiến Anh lập tức dùng 2 con dao tông mang theo tiếp tục xông vào chém nạn nhân tới tấp. Và cuộc đánh, chém bị hại của Thắng “vạc” cùng đồng bọn chỉ chịu dừng lại khi anh Bình ngã gục trên vỉa hè.

Gây án xong, Thắng “vạc” và Tiến Anh tức tốc nhảy lên xe máy mà Cường “vật tư” đang chờ sẵn để tẩu thoát. Trong khi ấy, dù anh Bình đã được đưa ngay vào Bệnh viện Việt Đức (gần đó) cấp cứu nhưng vẫn không giữ được mạng sống.

Giám định pháp y tử thi bị hại cho thấy, anh Bình bị gần hai chục vết chém trên khắp cơ thể, trong đó có vết chém toác đỉnh đầu. Nguyên nhân bị hại tử vong là do mất máu cấp, không thể hồi phục.

Quá trình điều tra, tháng 3-2011, Nguyễn Mạnh Thắng đã tử vong tại gia đình do bệnh tật nên cơ quan công an đình chỉ bị can đối với đối tượng này. Với Nguyễn Tiến Anh, ngay sau khi gây ra cái chết cho anh Bình, đối tượng liên tiếp phạm các tội khác và đã bị xử lý.

Riêng Nguyễn Cao Cường bỏ trốn cho tới ngày 17-9-2014 mới bị bắt giữ. Ngoài ra, Đỗ Mạnh Cường hiện vẫn chưa truy bắt được nên CQĐT quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm nhận thấy lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu điều tra nên kết thúc phiên xử, TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Tiến Anh mức án tử hình, theo tội danh bị truy tố. Với tội “Giết người”, Nguyễn Cao Cường cũng phải nhận mức chung thân.

Trước đó, tòa án cũng đã làm rõ nhân thân của Nguyễn Tiến Anh từng 7 tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích” và tội “Đánh bạc”.