Chú bé “tí hon” 5 tuổi chỉ cao gần 50cm

ANTĐ -“Vừa sinh đứa con ra, gia đình tôi và bà con hàng xóm đầy lo lắng, hoang mang. Bởi nó chút xíu, cân có mấy lạng. Ban đầu dân làng thấy cũng tránh xa. Bây giờ họ đều thương vì nó như cậu bé tí hon”. chị Đinh Thị Pia kể về đứa con tí hon của mình.
Năm 2005, anh Đinh Văn Anh và chị Đinh Thị Pia, đều ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, cưới nhau và sinh được cháu bé trai đầu lòng với thể trạng, sức khoẻ bình thường. Bốn năm sau, 2 vợ chồng tiếp tục sinh ra bé trai Đinh K'Rể.

“Vừa sinh ra, gia đình tôi và người dân trong xóm rất lo lắng khi cháu bé hơn gang tay, nặng có mấy lạng. Tôi mời nhiều thầy trong thôn về cúng trừ tà nhưng bé vẫn như vậy. Gia đình tôi tập trung chăm sóc, nuôi nấng nhưng bé phát triển rất chậm. Đến nay đã 5 tuổi bé chỉ nặng 3 kg, cao 50 cm, cả ngày chỉ ăn được vài muỗng cơm", anh Đinh Văn Anh kể về đứa con.
Đến khoảng 4 tuổi thì bé K’Rể cũng đã đi chập chững. Hiện nay bé K’Rể chạy nhảy dễ dàng. Tuy bé chưa biết nói, nhưng hiểu được mọi người nói những từ Hre thông dụng. Chị Đinh Thị Pia cho biết: “Đặc biệt bé thích đùa nghịch với các bạn cùng trang lứa trong làng. Tuy nhiên mỗi khi chơi đùa thì hay bị các bạn dẫm lên người hay bị té ngã. Nên vợ chồng tôi thường ôm theo mỗi khi lên rẫy”.
Bà Đinh Thị Bé – Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Sơn Ba cho biết: “Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiểm tra sức khoẻ cháu nhưng không xác định được bệnh. Sau đó vận động gia đình, cũng như tạo điều kiện cho gia đình đưa cháu đi khám tuyến trên. Tuy nhiên gia đình vẫn chưa đồng ý đi kiểm tra. Hiện nay địa phương cũng tính chuyện cho cháu tập nói để sớm đi học cùng với các bạn cùng độ tuổi. Địa phương cũng đã kiến nghị huyện xem xét hỗ trợ nhằm giúp đỡ gia đình anh An vơi bớt khó khăn. Đây là trường hợp duy nhất từ trước đến nay một bé nhỏ con đến thế”. Một cán bộ y tế huyện Sơn Hà nhận định, trẻ em khi đến 5 tuổi cao trung bình 110 cm, nặng khoảng 18 kg. Nhiều khả năng bé K’Rể khi sinh ra bị rối loạn nội tiết, thiếu nội tiết tố tăng trưởng, suy tuyến giáp trạng bẩm sinh...
Chú bé “tí hon” 5 tuổi chỉ cao gần 50cm ảnh 1
 Bé “tí hon” Đinh K’Rể tuy 5 tuổi nhưng nhỏ và thấp gần 50 cm
Trong lúc chơi đùa với các bạn cùng tuổi, bé K’Rể như đứa bé được các bạn bồng bế trên tay. Đứng cạnh một bé gái hàng xóm khoảng 5 tuổi, thì đầu bé K’Rể đến vừa đụng đùi bé gái hàng xóm.
Được biết hoàn cảnh gia đình của cha mẹ bé K’Rể gặp nhiều khó khăn. Hàng ngày vợ chồng Đinh Văn Anh đều quần quật bám rẫy trên núi cao để có tiền nuôi 2 cháu nhỏ. Cũng vì do hoàn cảnh khó khăn, sống nơi đỉnh núi, nên gia đình không có điều kiện đưa bé lên bệnh viện huyện, tỉnh kiểm tra sức khoẻ.