Chồng trăng hoa, vợ cạn tình

ANTĐ - Trong cơn uất ức vì bị người chồng trăng hoa bêu riếu, gán cho cái tiếng ngoại tình, cô vợ trẻ lên kế hoạch sát hại chồng rồi tự tử. Nhưng cái kết bắt nguồn từ những suy nghĩ nông nổi lại không diễn ra như ý muốn bởi người chồng đáng trách hết lần này qua lần khác may mắn thoát lưới hái tử thần, còn người vợ ghen tuông cũng chẳng dễ quyết định số phận mình.

Ngôi nhà xảy ra sự việc và con dao Quý dùng để đâm chồng

Vụ trộm bất thường lúc rạng sáng

Đêm 25 rạng sáng 26-4, người dân ở thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội bất ngờ tỉnh giấc vì tiếng kêu thất thanh phát ra từ phía nhà anh Phùng Văn Tuân (SN 1976). Vội vàng chạy sang, người dân địa phương phát hiện anh Tuân vừa bị đâm trọng thương nằm trên vũng máu bên trong phòng ngủ, còn người đã tri hô kêu gọi hàng xóm trợ giúp là vợ nạn nhân – chị Chu Thị Quý (SN 1978). Cùng với việc khẩn trương đưa anh Tuân đến bệnh viện cấp cứu, người thân nạn nhân và bà con trong thôn đã cấp báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng CSHS đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Theo lời kể của chị Quý, nhiều khả năng kẻ đã tấn công anh Tuân là đối tượng trộm cắp tài sản. Có thể do trong lúc đột nhập, kẻ gian bị chủ nhà phát hiện nên đã tìm cách chống trả hòng tháo chạy. Nhận định này cũng được chính nạn nhân đưa ra ngay sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật. Tuy nhiên, anh Tuân lại cho biết, khi sự việc diễn ra, anh đang ngủ say nên không thể nhận diện hung thủ. Nhìn vào các cửa ra vào ngôi nhà đều bị mở toang hoang, hầu hết mọi người đều đinh ninh rằng, anh Tuân đã gặp trộm. Nghi vấn này càng trở nên có cơ sở bởi gia đình nạn nhân buôn bán tạp hóa nên luôn sẵn tiền mặt và có nhiều tài sản giá trị. Nhưng do thời điểm xảy ra vụ án vào đêm khuya, không có nhân chứng nên các dấu vết tại hiện trường được cơ quan điều tra xác định là manh mối duy nhất lần ra hung thủ.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, CAH Ba Vì xác định toàn bộ tài sản trong nhà còn nguyên vẹn. Ngay trong khuôn viên ngôi nhà nạn nhân đang ở, con dao chọc tiết lợn được đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án đã được phát hiện. Xem xét từng dấu vết sót lại tại hiện trường, cơ quan công an dần chuyển hướng điều tra từ trộm cắp tài sản sang các mối quan hệ, mâu thuẫn gần đây của bị hại. 

Ngứa ghẻ đòn ghen

Tập trung tìm hiểu về nhân thân và các mối quan hệ của nạn nhân, các trinh sát xác định từ nhiều năm nay, anh Tuân làm nghề lái xe tải và máy xúc. Do đặc thù công việc nên người đàn ông này thỉnh thoảng lại xa nhà nhưng không mâu thuẫn, xích mích với bất kỳ ai. Nghi can là vợ nạn nhân được cơ quan điều tra nhắm đến khi một số biểu hiện bất thường của người phụ nữ này được phát hiện. Theo Trung tá Ngô Đình Ngũ - Phó trưởng CAH Ba Vì, điều đặc biệt đầu tiên là vào đêm 25-4, cả hai con (gồm 1 trai và 1 gái) của vợ chồng anh Tuân đều được mang đi gửi ở nhà ông bà nội - ngoại. Trong khi vào buổi chiều hôm đó, chị Chu Thị Quý với thái độ khác lạ đã mang 10 kg gạo, 10 chai nước mắm và 1 hộp sữa đến thăm, dặn dò con trai. Khi được triệu tập, người phụ nữ này một mực khẳng định không liên quan đến sự việc và còn đề nghị cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ án. Chỉ đến khi cơ quan công an đưa ra những bằng chứng về việc Quý cố tình giết hại chồng thì đối tượng mới nhận tội.

Theo tường trình của Quý, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng khi anh Tuân đi làm ăn xa. Theo thời gian, những bức xúc cứ tích tụ và ngày càng lớn dần. Lần đầu tiên Quý phát hiện chồng phản bội là khoảng 6 năm trở về trước. Khi đó, anh Tuân bị lây bệnh giang mai rồi về truyền sang vợ. Trong lúc chữa bệnh, được bác sỹ cho nguyên nhân gây bệnh không phải do điều kiện ăn ở thiếu vệ sinh như Tuân đã kể, cô vợ trẻ có ý định tự tử. Nhưng nghĩ đến mái ấm gia đình, Quý đã kìm nén, tha thứ cho chồng. Đến tháng 3 vừa qua, Quý vô tình đọc được tin nhắn mùi mẫn của chồng với người phụ nữ khác. Cuộc cãi vã đã diễn ra, và Tuân bỏ nhà xuống Hà Nội gặp nhân tình. Vài ngày sau, người chồng trăng hoa gọi điện về nhưng đúng lúc Quý đến trường đón con. Cho rằng vợ đang dan díu với người đàn ông khác, không nghe điện thoại nên Tuân đã kể chuyện này với bố mẹ vợ. Uất ức vì bị phản bội rồi lại mang tiếng lang chạ, người vợ trẻ đã bỏ ăn 3 ngày, nung nấu ý định hạ sát chồng, sau đó tự vẫn.

Sau 3 ngày tuyệt thực, Quý đã đến chợ Nhông (Phú Sơn, Ba Vì) mua 1 con dao nhọn, 4 gói thuốc diệt chuột bí mật cất giấu trong nhà. Dù chồng chủ động làm lành nhưng sáng hôm sau Quý vẫn pha 1 gói bả chuột vào bát cháo đưa chồng ăn. Thấy thức ăn có mùi vị lạ anh Tuấn đã đổ bỏ. Thấy vậy, người vợ mang số thuốc diệt chuột còn lại cất vào két sắt, chờ cơ hội ra tay. Ngày 25-4, Quý tiếp tục đọc được tin nhắn yêu đương của một phụ nữ gửi đến cho chồng. Sau khi gọi lại nói chuyện và xóa bỏ tin nhắn đó, người vợ một lần nữa quyết tâm thực hiện âm mưu giết chồng. Lần này, Quý pha 3 viên thuốc ngủ vào chai bia rồi đậy nắp, cất vào tủ lạnh để chồng uống đồng thời giấu con dao chọc tiết lợn xuống dưới đệm để sẽ ra tay khi chồng ngủ say. Nhưng người chồng cao số lại thoát chết bởi khi đang định uống bia thì lại được người chú ruột mời sang nhà uống rượu. Đêm hôm đó, Quý bảo chồng đi gửi con rồi giả vờ ngủ đợi chồng say giấc.

“5-7 lần Quý lưỡng lự cầm dao và cuối cùng quyết định đâm 1 nhát trúng bụng người chồng” - cán bộ thụ lý hồ sơ ban đầu cho biết, khi đó anh Tuấn đã ngồi dậy nhưng không to tiếng kêu gào mà nhẹ nhàng van xin Quý đưa đi cấp cứu. Sau ít phút, người vợ ghen tuông đã nghĩ lại, vội vứt bỏ dao, tạo hiện trường giả và kêu gọi hàng xóm đến giúp sức. Nằm trên giường bệnh, anh Tuấn cho rằng vợ ra tay chỉ vì suy nghĩ bồng bột nên cả hai đã dựng lên vụ trộm không có thật. Trưa 26-4, Quý đã uống 1 gói thuốc diệt chuột rồi đến viện thăm chồng, thông báo sẽ tự giải quyết cuộc đời. Lo sợ có chuyện chẳng lành, người chồng đã hô hoán người thân giữ Quý lại và kiểm tra thấy 1 gói thuốc diệt chuột khác giấu trong túi quần áo. Sau đó, trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ thêm 2 gói thuốc diệt chuột được Quý giấu trên mái ngói và chai bia có pha thuốc ngủ. Trước lúc được bàn giao cho Phòng CSHS, người vợ giết chồng đã rơi lệ, thốt lên: “Bây giờ mới thấy nhớ các con”.