Đắt hàng nghề "xua đuổi tình nhân"

Đắt hàng nghề "xua đuổi tình nhân"

ANTĐ - “Xua đuổi tình nhân” - dịch vụ khá kỳ lạ đang ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn của Trung Quốc. Chi phí cho dịch vụ này không hề rẻ - khoảng 45.000USD, nhưng vẫn có không ít bà vợ tìm đến để cứu vãn hôn nhân. 
Ảnh minh họa

Góc khuất nghề đẻ thuê: Sẵn sàng "quan hệ" để có thai (2)

ANTĐ - Số tiền làm hợp đồng với các “ông trùm” “bà trùm” quá lớn, chúng tôi bí mật liên hệ và hẹn gặp những người phụ nữ trong đường dây đẻ thuê của họ để thỏa thuận một hợp đồng khác. Tất nhiên chi phí sẽ "nhẹ nhàng" hơn.
Khí chất của người tài

Khí chất của người tài

ANTĐ - Ở thời Tam Quốc của nước Trung Hoa xưa có một cậu bé mồ côi cha từ năm lên 7 tuổi, tên là Phu. Cậu bé rất nhanh nhẹn và thông minh, trí tuệ hơn các đứa trẻ cùng lứa nhưng vì nhà quá nghèo nên không được đi học. Mẹ cậu bé thương con nhưng chẳng biết làm cách nào, bà đành đến cầu xin một người bạn cũ của chồng làm lang y để cho cậu bé Phu được tới học nghề thuốc, mong có được một nghề cho tương lai.
Dân phố du lịch

Dân phố du lịch

ANTĐ - Khoảng hơn mươi năm nay ở ta, những thị dân trung lưu ở phố đã có một thói quen đi du lịch. Thậm chí có những tour được chủ động tổ chức khá cầu kỳ, hoàn toàn không cần nhờ qua các công ty lữ hành chuyên nghiệp. Thường đấy là một nhóm gồm mấy gia đình tương đối dư dật. Hoặc học với nhau từ hồi phổ thông, hoặc là anh em họ hàng linh tinh. Hoặc nữa là quen qua mưu sinh làm ăn, như cùng văn phòng, như cùng công sở, nhờ sự bạc bẽo thăng trầm bất trắc của thương trường, tự nhiên trở nên gần gũi thương nhau. 
Phá thai có dẫn đến vô sinh?

Phá thai có dẫn đến vô sinh?

ANTĐ - Hỏi: Thưa bác sĩ, trước đây tôi đã từng bỏ thai một lần bằng phương pháp hút thai. Sau lần bỏ thai đó, tôi thường bị đau bụng quằn quại mỗi kỳ kinh. Hiện tại tôi muốn có thai trở lại nhưng 5 tháng liên tiếp vẫn chưa có, tôi rất lo lắng liệu có phải vô sinh do lần phá thai trước đó?
Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!

Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!

ANTĐ -Một lần nữa, người đàn ông ấy lại khiến nước mắt người phụ nữ S’tiêng tuôn rơi, trong một ngày những tưởng đầy niềm vui, khi 2 cháu bé sẽ chính thức được 2 gia đình trao lại…
Vì lời hứa với đồng đội

Vì lời hứa với đồng đội

ANTĐ - Tôi được nghe các cựu chiến binh Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Quân tăng cường Thủ đô dành những lời quý trọng, yêu mến đối với ông Nguyễn Văn Hân (72 tuổi). Họ cùng nhập ngũ ngày 27-7-1967, huấn luyện ở xã Đại Mạch, rồi vào chiến trường. Sau chiến tranh, họ may mắn gặp được nhau để hàn huyên chuyện xưa, nay. Câu chuyện ông Hân “rồ” ở thôn Thụy Hà, xã bắc hồng gần 20 năm trông coi Nghĩa trang Liệt sĩ xã mà không đòi hỏi chế độ gì được bắt đầu như thế khi các cựu chiến binh quây quần trong ngôi nhà của người Đại đội trưởng cũ - ông Nguyễn Văn Giảng.
Người đàn ông nhiễm HIV ngủ cùng 104 bé gái trong lễ trưởng thành

Người đàn ông nhiễm HIV ngủ cùng 104 bé gái trong lễ trưởng thành

ANTĐ - Eric Aniva ngồi tựa vào vách căn nhà đất 3 gian tồi tàn giữa một cái sân đất bụi bặm đầy phân gà, phân dê. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây cáu bẩn, bước đi khập khiễng nhưng chào đón vị khách phương Tây rất nhiệt tình. Anh có vẻ rất hứng thú khi kể với truyền thông về công việc mang lại thu nhập hiện tại của mình: ngủ với phụ nữ và trẻ em gái để giúp họ được “gột rửa” trước khi trưởng thành.
Kỳ quái hủ tục bố chồng ngủ với con dâu tương lai

Kỳ quái hủ tục bố chồng ngủ với con dâu tương lai

ANTĐ - Đối với người Ankole, việc bố chồng ngủ với cô dâu trong đêm tân hôn trước chú rể là việc làm hợp pháp. Không những thế, đây còn được coi là một trong những món quà tốt nhất mà một người cha có thể tặng cho con trai mình.
Mong điều kỳ diệu đến với người mẹ trẻ

Mong điều kỳ diệu đến với người mẹ trẻ

ANTĐ -Ở tuổi 25, xinh đẹp, giỏi giang, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân và về công tác tại Công an Hà Tĩnh, vừa xây dựng gia đình được 9 tháng và đang mang thai đứa con đầu lòng. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô gái trẻ, thế nhưng Đậu Thị Huyền Trâm (phòng Tham mưu Tổng hợp, Công an Hà Tĩnh) phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi đang mang thai ở tuần thứ 11. Đau đớn khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng người mẹ trẻ kiên quyết không điều trị để mong giọt máu của mình được lớn từng ngày.
Hiểm họa từ thuốc diệt cỏ

Hiểm họa từ thuốc diệt cỏ

ANTĐ - Dùng thuốc diệt cỏ đầu độc, quyên sinh bằng thuốc diệt cỏ... Đó là thực trạng đáng buồn xảy ra tại nhiều nơi trên tỉnh Hòa Bình trong vòng 2 năm qua. Từ loại thuốc phục vụ trong nông nghiệp để tăng gia sản xuất trồng trọt, nay nó bỗng trở thành nỗi ám ảnh của những người ở lại.