Chồng ngoại tình với bạn thân

ANTĐ - Năm nay tôi đã gần 60 tuổi, ở cái tuổi đi gần hết cuộc đời, có con có cháu đuề huề, khi nói ra chuyện này tôi cảm thấy thật xấu hổ, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, khi phát hiện người chồng bấy lâu mình yêu quý, tôn trọng lại có quan hệ bất chính với bạn thân của mình. 

Cô ấy đã có chồng và gia đình riêng, nhưng vì chơi thân và sống cùng một thành phố nên hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại. Vậy mà 2 người đã lén lút qua lại suốt nhiều năm, thậm chí từ trước khi vợ chồng tôi cưới nhau mà tôi không hề hay biết. Sau khi phát hiện ra sự thật, tôi đã phải uống thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ. Bạn bè tôi biết chuyện đều góp ý tôi nên ly hôn, còn chồng tôi không hề thanh minh và chỉ im lặng. Tôi thấy thật khó khăn vì nếu ly hôn, hình ảnh ông bà trong mắt các con và các cháu tôi sẽ như thế nào. Nhưng tiếp tục chung sống thì tôi liên tục bị giày vò và ám ảnh bởi sự thật khủng khiếp đó. Tôi thật sự không biết mình phải làm thế nào? P.T.K (Hà Nội)

Điều quan trọng lúc này là bạn cần cố gắng lấy lại tinh thần để hàn gắn vết thương lòng và vượt qua thử thách này. Có thể bạn đang tức giận, bạn nghĩ rằng mình xứng đáng được hạnh phúc, có một người chồng xứng với tình yêu của bạn, nhưng mỗi ngày bạn thức dậy, bạn hãy thử cố gắng nhớ về những phút giây hạnh phúc trong cuộc sống của hai vợ chồng trong bao năm qua, có thể những hồi ức hạnh phúc sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn và vượt qua được cú sốc này. Khi bình tâm hơn, bạn hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình với chồng và kẻ thứ 3 chen vào hạnh phúc của bạn đồng thời yêu cầu chấm dứt mối quan hệ. Tôi tin nếu họ đã giữ kín mối quan hệ trong nhiều năm thì họ cũng không có ý định phá vỡ hạnh phúc của cả hai gia đình trong hiện tại. Ly hôn sẽ không giải quyết được điều gì. Hãy nhớ, để bản thân mình được hạnh phúc là cách trả thù tuyệt vời nhất, để cho gia đình, con cái và các cháu của bạn có thể mỉm cười hạnh phúc cũng là một cách bạn gìn giữ hạnh phúc gia đình mình đang có. Chúc bạn bình an!