Chóng mặt, bội thực khi sao chạy đua tung album

ANTĐ - Cuối năm thường là dịp các ca sĩ chạy nước rút để cho ra mắt album mới, như một lời tri ân với người hâm mộ đã ủng hộ họ trong suốt một năm qua và cũng là một cách để người hâm mộ không quên mình.

Có thể nói, trong năm 2011, ca sĩ đứng đầu về số lượng album phải nhắc tới là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, với các album như Dạ khúc cho tình nhân - Cuộc tình đã mất, Anh còn nợ em, Sa mạc tình yêu, album remix 3H . Đến thời điểm hiện tại, anh đã phát hành album Ca dao mẹ với các ca khúc Trịnh Công Sơn.

 

Không chỉ riêng Đàm Vĩnh Hưng, cuối năm 2011, hàng loạt các ca sĩ trong nước đồng loạt cho ra mắt album mới. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm cũng vừa phát hành album DVD liveshow Cho một tình yêu với sự góp mặt của nam ca sĩ Tuấn Hưng, diễn viên Hiếu Hiền. Cùng với Mỹ Tâm, ca sĩ Hồ Ngọc Hà sau khi vừa tổ chức một liveshow hoàng tráng tiền tỷ kỷ niệm 10 năm sự nghiệp cũng đã gấp rút giới thiệu album The best songs vào dịp cuối năm với những ca khúc được khán giả yêu thích nhất của cô.

 

Dịp cuối năm 2011, thị trường âm nhạc còn có sự trở lại của cặp đôi Phương Linh – Hà Anh Tuấn với album Anh yêu em. Từ khi tham gia chung Sao mai điểm hẹn, hai giọng ca này đã cùng phát hành album Ngày hát đôi, được người hâm mộ vô cùng yêu thích. Lần trở lại này của họ được nhiều người yêu nhạc háo hức, chờ đợi.

 

Không chỉ có sự trở lại của cặp trai tài gái sắc, Phương Linh – Hà Anh Tuấn, những tháng cuối năm 2011 còn có sự trở lại của hai giọng ca trẻ giờ đã là “gái một con” là Lệ Quyên và Lưu Hương Giang. Giọng ca ngọt ngào trữ tình Lệ Quyên sau tháng ngày bầu bí, sinh con, đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng và ngày càng mặn mà hơn từ gương mặt đến giọng hát. Trong lần trở lại này, Lệ Quyên mang đến cho khán giả những tình khúc cũ trong album Khúc tình xưa 2 – Trả lại thời gian. Cũng như Lệ Quyên, sau khi sinh con, bà xã của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã cho ra mắt album Đừng ngoảnh lại, trong đó có các ca khúc do cô tự sáng tác.

 

Ngoài những album trên, một sự kết hợp khác được nhiều khán giả chờ đợi là album Bức thư tình thứ 5 của Đỗ Bảo - Tấn Minh. Lần đầu tiên, khi Bức thư tình đầu tiên ra mắt, nó đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả vì đó là tâm trạng của chàng trai mới lớn lần đầu tiên biết yêu. Tiếp theo đó, Bức thư tình thứ 3 là những khát khao của cuộc hôn nhân tràn ngập tình yêu. Và với Bức thư tình thứ 5, khán giả sẽ thấy được những cung bậc cảm xúc của người đàn ông khi đã có con, và lúc đó, người đàn ông nhận ra rằng, mình cần mạnh mẽ hơn để che chở cho mái ấm gia đình, có vợ, có con.

Thời điểm cuối năm cũng chứng kiến sự trẻ trung yêu đời của Văn Mai Hương trong album Hãy mỉm cười, sự gợi cảm của Thủy Tiên trong Vẫn mãi yêu anh. Đặc biệt là sự trở lại của giọng ca Sao mai Tân Nhàn với cùng lúc hai album, “Lạy phật con về” và “Giọt thời gian”….

 Văn Mai Hương với "Hãy mỉm cười", Thủy Tiên với "Vẫn mãi yêu anh"
 Văn Mai Hương với "Hãy mỉm cười", Thủy Tiên với "Vẫn mãi yêu anh"

 Văn Mai Hương với "Hãy mỉm cười", Thủy Tiên với "Vẫn mãi yêu anh"

Ngoài những album kể trên, cuối năm 2011, đầu năm 2012, còn chứng kiến rất nhiều album mới ra mắt như Ông Cao Thắng – Ưng Đại Vệ với Single 2012, Quách Tuấn Du với Hẹn nhau nơi ấy, nhóm nhạc 365 ra mắt album Chiếc hộp tình yêu - The love box, album của nam ca sĩ Hoàng Hải Tìm lại thời gian, Hồ Ngọc Hà với Ngày tết quê em, và sắp tới 15-1, là album nhạc Xuân của Đàm Vĩnh Hưng….

Album là kết tinh nghệ thuật của ca sĩ, đó cũng là một món quà thay lời cám ơn họ dành tặng người hâm mộ vì đã ủng hộ mình trong suốt  chặng đường hoạt động, và cũng là lời nhắc nhở người hâm mộ hãy nhớ đến họ. Nhưng việc các album mới xuất hiện ồ ạt với mật độ dày đặc vào dịp cuối năm khiến thị trường âm nhạc trở thành một cuộc chạy đua đầy hỗn loạn. Những khán giả thì nhanh chóng bị chóng mặt, bội thực vì có quá nhiều album. Và khi ấy dù có quảng cáo bao nhiêu thì các ca sĩ sẽ gặp thất bại lớn vì người hâm mộ chưa kịp nhớ tên và nghe album này thì đã xuất hiện một album khác!