Chông gai đường về

ANTĐ - Lượt trận thứ ba vòng đấu bảng Champions League tại các bảng E, F, G vào đêm nay sẽ đánh dấu ngày trở lại quê hương của chiến lược gia người Pháp, Arsene Wenger, khi Arsenal dẫn quân tới làm khách trên sân của Marseille, chuyến đi lành ít dữ nhiều với CLB thành London...

Kể từ khi gia nhập Arsenal vào năm 1996, Wenger đã đưa CLB trở thành một trong những CLB đậm chất Pháp nhất tại Premier League. “Đứa con của thần gió” Thierry Henry từng là biểu tượng một thời của CĐV đội bóng phía Bắc thành London và dù Samir Nasri cùng Gael Clichy chuyển sang khoác áo Manchester City hồi mùa hè, Arsenal vẫn còn hàng loạt cái tên người Pháp khác như Bakari Sagna, Abou Diaby, Sebastien Squillaci, Lauren Koscielny, bất chấp phần lớn trong số họ nhiều khả năng không ra sân ở trận này vì nhiều lý do khác nhau. Đây cũng là ngày trở lại đất nước hình lục lăng của tiền đạo Gervinho, người đóng vai trò “chìa khoá” giúp Lille đăng quang chức vô địch Ligue 1 mùa trước, trong khi ngôi sao người Hàn Quốc, Park

Chu-Young cũng mới chia tay Monaco để đầu quân cho Arsenal.

Nói lên điều đó để thấy rằng, Arsenal không xa lạ với Pháp, với Marseille ở trận đấu rất có ý nghĩa với “Pháo thủ” tại vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, ngày trở về của Wenger cũng như một số các học trò sẽ không dễ dàng chút nào. Marseille cũng bị rơi vào hoàn cảnh giống như Arsenal tại Ligue 1 sau khi chỉ có 1 chiến thắng kể từ đầu mùa giải, song CLB chủ sân Velodrome mới là đội dẫn đầu Bảng F với 6 điểm từ 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League năm nay. Đoàn quân của HLV Didier Deschamp đã thắng 1-0 tại Olympiakos trước lúc huỷ diệt Borussia Dortmund 3-0 tại thành phố Cảng. Nếu tính trên tất cả các mặt trận, Marseille bất bại liên tiếp trong cả 5 trận gần đây và họ có lý do để lạc quan trong cuộc chạm trán nảy lửa giữa bóng đá Pháp và Anh tại giải đấu hàng đầu lục địa già mùa này.

Tại các cặp đấu khác, những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu như Barcelona, AC Milan tại Bảng H hay Chelsea tại Bảng E, sẽ không gặp khó khăn nào khi đều được chơi trên sân nhà tiếp đón những kẻ lót đường Viktoria Plzen của CH Séc, BATE Borisov của Belarus hay Genk của Bỉ trong bối cảnh khoảng cách về đẳng cấp giữa họ là quá lớn. Cả 3 tân binh của vòng bảng Champions League mùa này đều mới chỉ có 1 điểm từ 2 lượt trận đầu tiên và sẽ không có chỗ để họ gây bất ngờ. Thế nhưng, CLB của Bồ Đào Nha, Porto sẽ phải thận trọng với “tí hon” APOEL Nicosa tại Bảng G. Đội bóng của Đảo Síp này đã lật đổ Zenit St Petersburg với tỷ số 2-1, trước lúc hoà trên sân của Shakhtar Donetsk để tậm giữ ngôi đầu bảng.