Chồng dọa bỏ nếu sinh hai con gái

ANTĐ - Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm, chúng tôi đã có 1 cô con gái ngoan ngoãn. Khi đang mang thai đứa con thứ hai, áp lực sinh con trai với tôi quá lớn, khiến tôi mệt mỏi vô cùng, bởi suốt ngày mẹ chồng, nhà chồng và chồng dằn vặt phải sinh được con trai. 

Chồng tôi là con trưởng trong nhà, bố tôi cũng là con trưởng lại chỉ có một mình chồng tôi là con trai nên mong muốn có một đứa cháu trai là điều dễ hiểu. Tuy vậy, tôi đâu phải là cái máy đẻ để mọi người muốn tôi sinh thế nào cũng được. Ngày tôi sinh con gái, chồng tôi không một lần bế ẵm con trên tay. Tại sao lại có người chồng nhẫn tâm như thế. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng không thèm nhìn mặt cháu nội. Con tôi đâu có tội tình gì mà lại bị đối xử như vậy. Tôi rất muốn thoát khỏi gia đình nhà chồng và ly hôn anh ta. Xin hãy cho tôi một lời khuyên! Vũ Mai Hương (huongvu@yahoo.com)


Tôi thật sự chia sẻ với hoàn cảnh của bạn khi phải sống với gia đình chồng có suy nghĩ phong kiến, “trọng nam, khinh nữ” tới mức không nhìn mặt cả đứa con mà bạn đã mang nặng đẻ đau. Đây là tư tưởng cổ hủ, không phù hợp trong xã hội hiện đại. Nếu sự thật như những gì bạn tâm sự thì quả thật cả mẹ chồng và chồng bạn quá nhẫn tâm. Nếu là những người hiểu biết, họ sẽ biết rằng việc sinh con trai, hay con gái không do bạn quyết định mà còn phụ thuộc lớn vào chồng bạn. Hơn nữa, đứa trẻ sinh ra có tội tình gì mà nỡ đối xử với bạn như vậy. Vì vậy, điều tốt nhất bạn có thể làm vào lúc này đó là hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân và các con. Nếu cảm thấy ngột ngạt trong gia đình nhà chồng, bạn hãy đưa con về nhà mẹ đẻ một thời gian, tránh những bức xúc. Thời điểm này, bạn cũng nên nói hết những suy nghĩ của mình với mẹ chồng và cả chồng để cả hai hiểu rõ. Nếu sau đó họ vẫn tỏ thái độ như lúc đầu, không nhìn nhận sự hiện diện 2 thiên thần nhỏ thì bạn cũng không cần phải hạ mình thêm nữa. Con cái là trời cho, là tài sản vô giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Trong hoàn cảnh này, nếu cần bạn có thể giải thoát bằng cách ly hôn bởi, một người cha mà không nhìn nhận hai đứa con của mình thì không đáng là người đem lại hạnh phúc cho bạn. Hy vọng bạn sẽ có quyết định đúng đắn và có đủ nghị lực để nuôi các con trưởng thành trong tình yêu thương của những người trong gia đình.