Chồng chém đứt cổ vợ, rồi uống thuốc trừ sâu

ANTĐ -Ngày 2-5, chị Lê Thị Mỹ Lệ, 37 tuổi, trú tại xã Lộc Điền, H.Lộc Ninh, Bình Phước, bất ngờ nghe tiếng la phía trước nhà liền chạy ra xem thì phát hiện chị Đinh Thị Mỹ Hạnh, 29 tuổi, đang giãy giụa trên đường bởi 1 vết chém sâu ở cổ. 

Nạn nhân tử vong ngay sau đó, khiến người dân không kịp đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo Công an huyện Lộc Ninh đã xác minh và mời Trần Phước Đào, 33 tuổi (là chồng chị Hạnh) lên làm việc. Đào đã thừa nhận hành vi giết người của mình nhưng trước khi được đưa về Công an xã Lộc Điền, Đào đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Hiện Đào đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngoài ra, trong ngày 1-5, trên toàn quốc còn xảy ra ít nhất 2 vụ trọng án khác.

1. Bố mâu thuẫn làm ăn, con trai bị đâm chết: Ông Trần Quốc Tuấn, 44 tuổi, và vợ tên Nguyễn Thị Hải, 43 tuổi, cùng trú tại  xã Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai, xảy ra mâu thuẫn tranh giành nơi buôn bán với Mủ A Viễn, 37 tuổi, trú tại huyện Định Quán. Viễn đã gọi một số thanh niên đến đánh ông Tuấn, ông Tuấn bỏ chạy về phòng trọ. Nghe tin ông Tuấn bị đánh, con trai ông là Nguyễn Văn Vũ Linh, 16 tuổi, chạy đến thì bị một số thanh niên trên dùng dao đâm vào ngực rồi bỏ trốn, Linh được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì tử vong.

2. Vong mạng khi cứu đồng nghiệp: Tại ngã ba Gián Khẩu, xã Gia Trấn, H. Gia Viễn, Ninh Bình, do mâu thuẫn trong việc trả tiền xe taxi dẫn đến xô xát giữa Trần Quốc Luật, 51 tuổi,  trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam, với anh Lê Văn Chiến, 25 tuổi, trú tại xã Gia Hưng, Gia Viễn, làm lái xe taxi.

Trong lúc xô xát, Luật đã rút dao nhọn thủ sẵn trong người định đâm anh Chiến. Thấy vậy anh Phạm Văn Huy, 26 tuổi, ở xã Gia Hưng (là bạn lái taxi cùng anh Chiến) đã đến ôm Luật để giằng lấy dao, nhưng Luật đã giật mạnh dao làm bị thương ở tay anh Huy, đồng thời Luật đâm anh Huy, làm anh Huy tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Luật đã bỏ trốn. Công an H. Gia Viễn đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và đang tổ chức truy bắt đối tượng gây án.