Chọn trường theo... cảm giác

ANTĐ - Là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Kinh tế quốc dân, Nguyễn Thị Tình ráo riết đi làm thêm để chuẩn bị hành trang vào đời.

- Chẳng còn mấy thời gian thì kết thúc “đời” sinh viên, sao đã vội vã đi làm, đến lúc đi làm thật lại chán?

- Em đi làm thêm từ năm thứ 2. Không phải vì gia đình thiếu thốn, không chu cấp được cho em ăn học, mà em nghĩ, đi làm cốt yếu để mình va chạm thực tế, tiếp xúc với môi trường sống. Quan trọng, là thấy được sự khác biệt giữa kiến thức trong trường và thực tế.

- Như vậy có thấy tiếc quãng “đời” sinh viên không?

- Em vẫn kết hợp vừa học vừa chơi. Những thú vui của thời sinh viên thì không thể bỏ qua, vì dẫu sao, nó cũng là kỷ niệm đẹp một thời. Nhưng, cũng không thể vì vậy mà quên nhiệm vụ chính, học và va chạm thực tế để khỏi bỡ ngỡ khi ra trường.

- Lý do nào em chọn thi vào trường Kinh tế?

- Thực ra không phải do em chọn. Ban đầu em cũng băn khoăn, chưa biết thi vào ngành nào, trường nào, thì được anh họ em tư vấn. Em nghe cũng thấy hay nên thi vào trường Kinh tế.

- Em nghĩ sao về xu hướng chạy theo Kinh tế, bỏ bê Sư phạm, Nông lâm nghiệp của bạn trẻ hiện nay?

- Điều này cũng khó nói, rất nhiều học sinh không xác định được mình thích gì, mình có khả năng về cái gì, nên thi Đại học thường theo tâm lý số đông. Cảm giác ngành gì, nghề gì dễ xin việc, thu nhập cao thì ồ ạt thi vào. Rất ít bạn có định hướng ngay từ đầu, nhưng cũng phải thừa nhận, khối ngành kinh tế ra trường vẫn dễ xin việc hơn.

- Như em cũng vậy?

- Đúng, em cũng là một trong những trường hợp như vậy. Song, cũng may mắn, càng học em mới thấy, em phù hợp với ngành học và công việc này. Tuy nhiên, để không bị bỡ ngỡ khi bắt đầu đi làm, các bạn sinh viên cần kết hợp học ở trường với tự học, từ thực tiễn để bổ sung thêm kiến thức cho mình.