Chơi trò cưỡi ngựa, 6 học sinh chết đuối

ANTĐ - Như An ninh Thủ đô đã đưa tin về vụ 5 hoc sinh chết đuối tại con lạch, xã Tráng Việt, Mê Linh.

8h sáng ngày 2-9, 11 cháu nhỏ bao gồm 2 cháu trai và 9 cháu gái, cùng sinh năm 2000 rủ nhau đến nhà bạn Ngô Thị Uyên, trú ở xóm 6 xã Tráng Việt để liên hoan chia tay để sang học cấp cấp II. Sau khi ăn uống xong, khoảng 11h, các học sinh rủ nhau ra con lạch phía sau nhà chừng 100m để tắm. Lần đầu tiên, có 7 cháu nhỏ xuống tắm.

Tại vị trí ban đầu, nước nông nên 7 cháu gọi 4 bạn ở trên bờ cùng xuống để di chuyển ra phía 3 chiếc thuyền nan của người dân buộc gần đó. 11 cháu cùng trèo lên thuyền ngồi chơi, sau đó 9 cháu rủ nhau tiếp tục xuống tắm. Hai cháu nhỏ không biết bơi nên đùa nghịch gần bờ, còn 7 bạn di chuyển ra xa bờ và chơi trò cưỡi ngựa.

Theo cháu Uyên kể lại, chơi cỡi ngựa cứ luân chuyển bạn nhảy liên tiếp nên khi một bạn rơi xuống hố người sau không kịp nhận ra. Đồng loạt 7 bạn đều rơi xuống ục sâu đó. Uyên kể lại trong hoảng loạn, cháu thấy nước xộc vào mũi, quơ tay loạn xạ tìm nơi bấu víu.

4 bạn ở trên bờ nhìn nhìn thấy những cánh tay quơ trên mặt nước đã hoảng sợ kêu cứu rồi đẩy thuyền ra nhưng chỉ kịp túm tóc kéo được Uyên lên thuyền làm hô hấp nhân tạo.

Khi nghe tiếng kêu, người dân đã lao xuống lạch tìm kiếm và vớt được từng cháu lên, làm hô hấp nhân tạo nhưng thời gian ở dưới nước quá lâu khiến 6 cháu nhỏ đã không qua khỏi.

Theo Ban chỉ huy CAH Mê Linh, ngay khi nhận được tin, CAH nhanh chóng cử lực lượng ra ứng cứu nhưng không kịp. Nước con lạch chỉ ngang ngực người lớn nhưng lại có nhiều ục sâu.

Cho đến 13h cùng ngày, thi thể 6 cháu nhỏ đã được vớt lên bờ để đưa về gia đình tổ chức an táng.

Ban chỉ huy CAH Mê Linh cho biết, việc các học sinh sau khi tụ tập liên hoan thường rủ nhau ra khu vực sông để vui chơi nên đã dẫn đến nhiều vụ án thương tâm. Vào những ngày lễ, ngày khai giảng… gia đình cùng nhà trường cần nhắc nhở, quản lý con em mình, tránh để xảy ra hậu quả đang tiếc.