Choáng vì thừa…

ANTĐ - Không đọc báo thì “mù tịt” tin tức thời sự. Mà đọc nhiều lại sợ thần kinh có vấn đề vì những chuyện gây choáng, sốc.

- Cuộc sống mà, đâu có trôi êm ru như nước chảy dưới cầu. Ví dụ, chỉ trong một ngày đã xảy ra 3 vụ tai nạn đường sắt cướp đi sinh mạng của nhiều người đi du xuân, đi đón dâu.

- Chuyện tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội chỉ gây choáng, sốc ở tầm… vi mô, xã hội nào chẳng có. Tôi thật sự “choáng váng” khi nghe ông Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam nhận định Việt Nam đang thừa… nhà khoa học.

- Các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu mọc lên như nấm, khắp nơi đua nhau làm khoa học. Chuyện thừa thầy, thiếu thợ ở ta đã nói rát tai rồi, có gì phải choáng.

- Vưỡn biết thế. Xã hội rất cần những nhà khoa học giỏi, có những nghiên cứu, ứng dụng thiết thực cho cuộc sống, chứ đâu cần những chuyên gia hàn lâm trong tháp ngà.

- Nói đâu xa, hàng trăm chiếc xe bỗng dưng phát hỏa, 3.000 mẫu xăng đã được lấy để “ngâm cứu” mà nay mỗi chuyên gia nói một phách.

- Chuyện này mới thực là choáng, số lượng tiến sĩ của nước ta đông nhất Đông Nam Á nhưng làm khoa học cơ bản thì không đủ sống cho nên mới dư thừa nhà khoa học.

- Nghe những chuyện “choáng, sốc” ở tầm vi mô, vĩ mô như vậy chỉ sợ nhất là đầu óc không tỉnh táo. Phải tìm ra nguyên nhân gây choáng để cho xã hội bớt choáng.