Choáng váng trước hành vi hành quyết man rợ của IS

ANTĐ - Ngày 18-1, một nguồn tin quân sự của người Kurd ở Iraq cho biết, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đã bất ngờ phóng thích khoảng 200 người dân tộc thiểu số Yazidi tại thành phố Kirkuk cách Thủ đô Baghdad khoảng 250km về phía Bắc. 

Choáng váng trước hành vi hành quyết man rợ của IS ảnh 1Một số ô tô bị phá hỏng trong vụ đánh bom vào Đại sứ quán Algeria tại Libya

Những người này được thả ngày 17-1 và đa phần là người già yếu. Nhân viên vũ trang người Kurd đã tiếp nhận các nạn nhân và đưa họ đến một cơ sở y tế ở Kirkuk. Được biết, hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi chiếm được thị trấn Sinjar, nhóm phiến quân IS đã giết hại hoặc bắt cóc nhiều người Yazidi. Cuối tháng 12 vừa qua, người Kurd tái kiểm soát thị trấn này nhưng vẫn còn nhiều ngôi làng của người Yazidi bị IS kiểm soát và các phụ nữ tại đây bị chúng ép kết hôn hoặc đem bán làm nô lệ.

Trước đó, ngày 17-1, IS đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Algeria tại Thủ đô Tripoli của Libya làm 3 người bị thương. Trong khi đó, thế giới tiếp tục choáng váng trước những hành vi hành quyết man rợ của nhóm chiến binh cực đoan này khi chúng tung ra những hình ảnh khủng khiếp về việc 2 người đàn ông, được cho là người đồng tính – bị quăng xuống xuống mặt đất từ đỉnh của một tòa tháp, 2 người khác bị đóng đinh và treo lên thập giá và 1 phụ nữ đã bị ném đá tới chết... 

Cùng ngày 17-1, Bộ Nội vụ Morocco cho biết đã bắt 8 đối tượng bị tình nghi tuyển mộ chiến binh cho IS. Được biết, hơn 2.000 người Morocco, được cho là đã gia nhập các nhóm chiến binh tại Syria và Iraq.