Chờ VFF “ba mặt một lời”

ANTĐ - Dư luận thời gian qua bị VFF cho “xoay như chong chóng” khi lãnh đạo Liên đoàn đấu nhau chan chát quanh việc nên hay không nên chọn HLV Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng ĐT Việt Nam. Kết luận cuối cùng vẫn phải tiếp tục chờ cho tới sau cuộc họp thường trực ngày mai (8-1). 

Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng (trái) và người đồng cấp Phạm Văn Tuấn sẽ 

thuyết phục Thường trực VFF theo quan điểm chọn HLV của mình

Chỉ vài ngày sau khi tiết lộ với báo giới đã đạt được thỏa thuận và sẽ ký hợp đồng thời hạn 3 năm với HLV Hoàng Anh Tuấn, lãnh đạo VFF lại đăng đàn tuyên bố chưa chắc sẽ chọn HLV gốc Khánh Hòa này. Mâu thuẫn trên xuất phát từ sự bất đồng quan điểm giữa chính lãnh đạo Liên đoàn. Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn là người ủng hộ và quyết định chọn HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thế nhưng, quyết định này lập tức vấp phải sự phản đối của 2 người đồng cấp. Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng cho rằng HLV Anh Tuấn chưa đủ năng lực để nắm đội, đồng thời cho rằng đây mới chỉ là ý kiến cá nhân ông Phạm Văn Tuấn và chưa được Thường trực VFF thông qua. Bản thân ông cũng không đồng tình chọn HLV Tuấn mà thiên về phương án HLV ngoại. Phó chủ tịch chuyên môn Phạm Ngọc Viễn cũng cho biết ông chưa ủng hộ một cách tuyệt đối vì không nên trao vận mệnh đội tuyển cho một HLV chưa thực sự có uy tín trong làng bóng như HLV Tuấn. 

Quan sát diễn biến cuộc tuyển chọn HLV, có thể thấy VFF cũng đang rối. Một lần nữa, nghi ngờ về một “cuộc chiến ngầm” đang diễn ra trong nội tại bộ máy Liên đoàn lại dấy lên. Chỉ còn vài tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội VFF khóa VII để chọn ra người thay ông Nguyễn Trọng Hỷ lên nắm quyền chủ tịch VFF. Hai vị đương kim Phó chủ tịch Phạm Văn Tuấn và Lê Hùng Dũng được xem là ứng viên sáng giá. Cuộc tuyển chọn HLV cho ĐTQG được xem là cơ hội để cả 2 thể hiện cái uy của mình và lấy sự tín nhiệm từ các thành viên BCH VFF lẫn dư luận. Lâu nay, ông Dũng dù chỉ phụ trách mảng tài chính nhưng lại luôn có tiếng nói quan trọng trong mọi đại sự của VFF. Thậm chí còn có thông tin cho rằng, sở dĩ VFF từng có ý định chọn HLV ngoại là vì nghe theo tư vấn của ông Dũng.

Trong khi đó, việc ông Phạm Văn Tuấn được Tổng cục TDTT biệt phái sang làm Phó chủ tịch VFF là bước đệm để kế nhiệm ông Hỷ. Mới chân ướt chân ráo vào “ngôi nhà VFF” chưa đầy 3 tháng, song ông Tuấn đã để lại dấu ấn qua việc vạch ra lộ trình kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam dài hơi, cùng sự sốt sắng, quyết liệt trong nhiều việc hệ trọng của VFF, điển hình là tuyên bố chọn HLV Hoàng Anh Tuấn và ký dài hạn để HLV này có thời gian gây dựng lối chơi, bản sắc cho ĐTQG. Một điểm đáng chú ý là bản thân nội bộ lãnh đạo VFF cũng có sự chia rẽ ủng hộ quan điểm ông Tuấn, hoặc theo ông Dũng. 

Cuộc tuyển chọn HLV trưởng ĐTQG có thể xem như cơ hội để 2 ứng viên “ghi điểm”. Sau những phát ngôn mạnh mẽ trên báo chí, chắc chắn cả ông Tuấn và ông Dũng sẽ bảo lưu quan điểm và thuyết phục Thường trực trong cuộc họp ngày mai, 8-1, cuộc họp được dự báo sẽ căng thẳng không chỉ với 2 ứng viên cho vị trí Chủ tịch VFF mà cho cả phần còn lại trong VFF.

Không có “danh sách đen”

Mới chỉ vài ngày trước, nguồn tin từ VFF khẳng định Công Vinh bị gạch tên khỏi danh sách sơ bộ 50 tuyển thủ tập trung ĐTQG năm 2013, vậy mà ngay sau đó, chính một lãnh đạo VFF lại khẳng định Công Vinh vẫn sẽ lên tuyển. Bỏ qua tiết lộ về bản “danh sách đen” cùng tuyên bố của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng rằng “sẽ loại vĩnh viễn những cầu thủ cố tình đá dưới sức tại AFF Cup 2012”, ông Trương Hải Tùng, Trưởng phòng ĐTQG tiết lộ với báo chí: “VFF không có bất cứ định kiến hay “danh sách đen” nào về các tuyển thủ. Tất cả cầu thủ đủ điều kiện đều được tạo cơ hội”. Theo tìm hiểu của PV Báo ANTĐ, việc bổ sung Công Vinh là theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao VFF. Nhiều người cho rằng, việc trước đó VFF tung bản “danh sách đen” chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận, để tránh bị chỉ trích sau thất bại của ĐT Việt Nam, và giờ phủi tay phủ nhận.