“Cho tôi trở về tuổi thơ” đưa Hoàng Bách đến Bài hát yêu thích

ANTĐ - Với tổng phần trăm bình chọn cao nhất, ca khúc Cho tôi trở về tuổi thơ, một sáng tác mới của Hoàng Bách, ca khúc được khán giả yêu thích nằm trong chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế! đã chính thức có mặt tại Bài hát yêu thích tháng 12.

Liveshow tháng 12, cũng chính là liveshow cuối cùng trong năm 2014 của chương trình Bài hát yêu thích. Một điều ngẫu nhiên, liveshow này cũng có sự nổi bật, như một tính chất “đại diện” cho xu hướng phát triển âm nhạc, làm nhạc và trình diễn âm nhạc trong suốt 3 năm vừa qua, đó là việc một nghệ sĩ có thể đồng thời sáng tác, góp phần sản xuất và biểu diển chính ca khúc mà mình sáng tác trên sân khấu. 

Có được tổng phần trăm bình chọn cao nhất để xuất hiện trong liveshow tháng 12 này, Hoàng Bách, chàng ca sĩ, nhạc sĩ đang được chú ý trở lại, đem đến một sáng tác mới của anh mang tên Cho tôi trở về tuổi thơ. Giai điệu Pop hơi hướng Country là một hướng khai thác giản dị, nhẹ nhàng mới sau bản nhạc trữ tình trầm buồn Người đàn ông trong ngôi nhà vắng.

“Cho tôi trở về tuổi thơ” đưa Hoàng Bách đến Bài hát yêu thích ảnh 1

Hoàng Bách thể hiện ca khúc "Cho tôi trở về tuổi thơ" trong chương trình "Bố ơi ,mình đi đâu thế?"

Có thể nói, Hoàng Bách đang đến thời điểm toả sáng, thú vị ở chỗ khi mà anh hoạt động đều đặn, không bon chen, thì lại là lúc chàng ca sĩ, nhạc sĩ “công tử” bắt đầu “hái quả ngọt”. Ca khúc nằm trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, mà Hoàng Bách, cùng con trai của anh đang là một trong những gương mặt được yêu thích.

Đối ngược với Hoàng Bách, một chàng trai khác cũng bắt đầu tự sáng tác những ca khúc cho riêng mình, đó là Nguyễn Trần Trung Quân. Trung Quân có sự quyết đoán, chăm chỉ và cũng đi theo “độc đạo”, album của chàng trai này hiện đang được đánh giá cao về mặt chuyên môn và concept, ca khúc Ảo ảnh trưa do chính Quân sáng tác nổi bật trong số đó. 

Đinh Mạnh Ninh là chàng trai đang cố gắng dung hoà các yếu tố trong con người âm nhạc của anh, có sự mạnh mẽ, sâu lắng, nhưng cũng đẩy cao sự dễ chịu, dễ gần, để đối tượng khán giả trẻ yêu thích Đinh Mạnh Ninh luôn có thể hát những sáng tác do chàng trai này sáng tác. Từ những ca khúc như Mùa đông, đến nay là Hoa sữa mùa thu, cả 2 ca khúc đều có sự gắn bó với hình ảnh thủ đô Hà Nội, đậm chất hương vị và cảm xúc qua những mùa trong năm, thời gian mà những người yêu nhau thường đạt được sự “hưng phấn” trong tâm hồn, âm nhạc tất nhiên là giai điệu cộng hưởng tuyệt vời.

Chàng trai Underground Justa Tee sẽ làm đậm đà thêm thứ gia vị của tình yêu đó trong sáng tác mới của anh mang tên Bâng khuâng. Đây là một ca khúc có giai thoại thú vị. Ca khúc được sáng tác trong một thời gian dài, dựa trên phần “beat” có trước của nhạc sĩ trẻ Hoàng Touliver. Vì vốn đoạn “beat” này đã có tên Bâng khuâng và được nhiều khán giả trẻ yêu mến, nên Justa Tee đã chịu nhiều áp lực trên “con đường” đẩy Bâng khuâng thành một bản “hit” trong một tổng thể hoàn chỉnh. 

“Cho tôi trở về tuổi thơ” đưa Hoàng Bách đến Bài hát yêu thích ảnh 2

Trang Pháp bất ngờ "lột xác" khi từ Hàn Quốc trở về

2 ca sĩ còn lại cũng tự đặt tên mình đồng thời trong phần sáng tác và biểu diễn là Trang Pháp và Tina Tình. Trang Pháp là một trong những nữ ca sĩ có con đường riêng, không theo hướng quá “chiều” thị trường, nhưng lại tôn trọng sự giải trí, văn minh. Điều này có được, nhờ một phần lớn vào tên tuổi nổi tiếng khác hậu thuẫn đằng sau cô, đó chính là nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Ca khúc At the top mà Trang Pháp trình diễn trong liveshow này vốn đã được yêu thích trước đó khi nằm trong bộ phim Scandal 2.

Cùng dòng chảy với âm nhạc của Trang Pháp, Tina Tình cũng là nữ ca sĩ, nhạc sĩ tiên phong với hình thức âm nhạc văn minh và ca khúc có chủ đề rõ ràng, cách viết chắc chắn, chứ không chỉ xoay quanh những câu chuyện tình cảm chung chung, nhạt nhoà. Ca khúc Thức dậy một mình là một cơ hội thuận lợi để Tina Tình cho thấy khả năng trình diễn live trên sân khấu luôn sẵn sàng bùng nổ của cô ca sĩ có giọng hát khàn cá tính này.

Đứng thứ 2 với tổng bình chọn để lọt vào liveshow lần này là ca khúc Dáng em lụa là do nhóm Ayor trình diễn. Những chàng trai trong nhóm Ayor đều là những gương mặt trẻ được chú ý bởi cả vẻ điển trai và tài năng, họ càng thuyết phục khán giả hơn khi trình diễn ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại này của nhạc sĩ Lương Bằng Quang.

Một gương mặt mới trở lại, nhưng đã rất quen thuộc, đó chính là Hải Yến Idol, cô ca sĩ đang cố gắng chứng minh sự trở lại mạnh mẽ của mình trong âm nhạc. Dòng Pop/Rock Hải Yến trình diễn vốn vẫn kén người nghe, vì vậy không khó hiểu khi trong lần trở lại này, cô chuyển sang một bản Ballad, ca khúc Xa của tác giả Liêu Hưng. Thay đổi cả hình ảnh và chất nhạc, khán giả yêu mến Hải Yến Idol đều hy vọng vào sự thành công bước đầu của cô khi trở lại với âm nhạc chuyên nghiệp.

2 chàng ca sĩ, người Nam, người Bắc, chung một đặc điểm, họ ít khi chủ động “đánh bóng” tên tuổi, nhưng mỗi lần trở lại đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, và mỗi ca khúc đều mang lại dấu ấn, trước tiên nhờ chất giọng đặc biệt, và cách xử lý có dấu ấn riêng, đó chính là Hoàng Hải và Trung Quân Idol. Ca khúc Mãi không rời xa mà Hoàng Hải trình diễn trong liveshow lần này sẽ tiếp bước ca khúc Nhắn gió mây rằng anh yêu em mà Hoàng Hải trình diễn trên sân khấu Bài hát yêu thích cách đây không lâu, cùng nằm trong dự án album Ballad được đón chờ của anh trong năm 2015.

“Cho tôi trở về tuổi thơ” đưa Hoàng Bách đến Bài hát yêu thích ảnh 3

Cách hát tình cảm, thủ thỉ ngày càng điêu luyện của Trung Quân Idol chính là vũ khí xuất sắc nhất của anh để lấy lòng khán giả

Giống như Hoàng Hải, một giọng ca cũng cực “hút” các nhạc sĩ trẻ là Trung Quân Idol. Chỉ trong vòng 2 năm, Trung Quân Idol liên tục "khai quật" ra các tên tuổi nhạc sĩ trẻ nhờ việc trình diễn thành công các sáng tác mới của họ. Ca khúc Vì mất đi ánh mặt trời của tác giả Đặng Tuấn Phong trong lần ra mắt đầu tiên đã được dự đoán ngay sẽ trở thành “hit” mới của Trung Quân sau một chuỗi ca khúc nổi tiếng về mưa. 

2 nam ca sĩ sẽ trình diễn cuối cùng trong liveshow lần này là Quốc Minh và Lê Việt Anh. Nếu như Quốc Minh đã đóng đinh mình với những ca khúc Pop/Dance theo đề tài trẻ trung, trong sáng thì Lê Việt Anh, ngược lại, ngày càng trầm, tự sự, sâu lắng. Quốc Minh đang hướng đến hình ảnh toàn tài trên nhiều lĩnh vực như MC, ca sĩ và cách thức “mỗi thứ một tí” trên nhiều khu vực của anh đang ngày càng phát huy hiệu quả. Anh sẽ trình diễn một sáng tác mang tên Gọi tên ngày mới của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc.

Ca khúc đứng thứ 12, mang tên Mẹ ơi là một trải nghiệm mới của ca sĩ Lê Việt Anh. Chàng trai của Sao Mai điểm hẹn 2012 ngày càng trưởng thành, chín chắn, không chỉ ở hình ảnh mà còn trong chất nhạc, cách hát.