Chợ phù thủy huyền bí nhất thế giới

ANTĐ - Khi lạc bước vào chợ phù thủy La Paz (Bolivia), du khách không khỏi rùng mình trước những gian hàng bày bán toàn linh vật, bùa chú. Những mặt hàng độc - lạ này thường được dùng trong các nghi lễ thờ cúng và để chữa bệnh. Chỉ với 2 USD bạn có thể mua được một bào thai của lạc đà không bướu sấy khô, đem chôn trên mảnh đất đang sinh sống để cầu may  nhưng cũng với cái giá ấy có thể “yểm bùa” một ai đó.

Những bộ câu thần chú, tượng động vật bày bán tại chợ

Những bùa chú đặc biệt

Tọa lạc tại Thủ đô cao nhất thế giới với độ cao 3.400 mét, nằm ở khu vực thu hút đông khách du lịch, chợ phù thủy La Paz là điểm đến thú vị đối với những vị khách yêu thích những điều huyền bí. 

Trải qua hàng trăm năm, những mặt hàng độc - lạ ở chợ phù thủy La Paz hầu như không thay đổi về ý nghĩa biểu tượng tâm linh. Bào thai lạc đà không bướu được chôn sâu dưới nhà như vật hiến tế dâng lên nữ thần Pachamama (Mẹ Trái đất) để cầu xin may mắn, sức khỏe và hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình. Ếch khô Aymara đem lại sự giàu có. Những bức tượng nhỏ có hình thù kỳ quái hoặc các loại thảo dược được đóng gói từ Brazil và Peru, được cho là có thể tác động tới các linh hồn cư trú trong thế giới tâm linh. Một số bùa chú khác hứa hẹn đem lại may mắn trong kinh doanh… Những món hàng tại đây không chỉ dùng làm bùa chú hay trong các nghi lễ thờ cúng, mà chúng còn được sử dụng để chữa bệnh, vì dụ lá coca khô ở dạng thô, nếu nhai trực tiếp, sẽ giúp người ta giảm đau đầu, đau bụng và buồn nôn. Đối với những trường hợp không may mắc phải bệnh hiểm nghèo, họ sẽ tìm đến Yatiri (nghĩa là các bác sĩ phù thủy), nhờ họ dùng các bộ phận của động vật làm bùa  để kêu cầu thần linh giúp trị khỏi bệnh. 

Trải nghiệm khó quên

Có một “quy tắc bất thành văn” khi du khách đến chợ phù thủy ở La Paz. Du khách không nên có những hành động “bất kính” đối với cả chủ cửa hàng và những đồ được bày bán, mà luôn phải thể hiện thái độ tôn trọng. Bởi đây là một hình thức kinh doanh nghiêm túc và thiêng liêng mang màu sắc tín ngưỡng đối với người buôn bán ở phố cổ La Paz. Họ dành thời gian và công sức giúp khách hàng tìm một bùa chú hoặc loại thuốc phù hợp. Bất cứ một hành động thiếu tôn trọng, hay quá tò mò của du khách chắc chắn sẽ không được chào đón.

Khi một vị khách hỏi bà Dominga - một chủ gian hàng có thứ gì có thể yểm bùa một ai đó không, bà trả lời “có” không do dự. Rồi bà chỉ vào một ngăn sau cánh cửa - nơi có những ngọn nến màu đen đang cháy được đặt trong các hộp sọ và quan tài. Bà Dominga bảo vị khách nắm giữ một cây nến khá nặng, màu đen. Khi vị khách chọn chiếc quan tài, ngay lập tức bà Dominga cảnh báo. “Chỉ sử dụng điều này nếu ai đó đã thực sự làm tổn thương bạn… Thứ này không phải dành cho những hiềm khích thông thường”. Quan sát thấy vẻ  nghiêm túc thật sự của chủ cửa hàng, vị khách xin rút lui…

Ngày nay khi đặt chân tới Thủ đô La Paz của Bolivia, du khách dễ dàng nhận thấy đây là một thành phố có nhiều nét tương phản. Dưới các tòa nhà cao ốc, văn phòng cao vút giữa trung tâm thành phố, những người phụ nữ Bolivia vẫn mặc váy truyền thống, tóc tết đuôi sam... Bởi thế, Thủ đô La Paz được biết đến là một thủ đô của sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa  hiện đại và truyền thống. Trong đó, chợ phù thủy La Paz là một trải nghiệm không thể bỏ qua.