Cho nhau một con đường

ANTD.VN - Mike và Victor làm bảo vệ bệnh viện, không chỉ đảm bảo trật tự ở khu vực cổng ra vào mà còn có nhiệm vụ chỉ dẫn cho người nhà và bệnh nhân, ngoài ra còn trông nom một hộp tiền từ thiện dùng để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo.

Ngày chủ nhật nọ, bệnh viện rất đông người qua lại, Mike và Victor cũng bận rộn trong công việc của mình. Bỗng nhiên, có một người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ lao động, đội mũ lưỡi trai sụp xuống mặt tiến đến trước hộp đựng tiền từ thiện và cả Mike lẫn Victor đều sửng sốt khi thấy anh ta thò tay vào hộp, lấy một mớ tiền ra và cho nhanh vào chiếc túi đeo bên người.

Mike định kêu lên và chạy ra nhưng Victor đã níu tay anh lại và lắc đầu. Mike kêu lên: “Anh ta đang ăn trộm mà”. Victor đáp: “Đó không phải là tiền của bệnh viện, đó là tiền của mọi người bỏ vào mà, anh ta không phải là ăn trộm, anh nhìn kìa Mike, anh ta không lấy toàn bộ số tiền trong hộp mà chỉ lấy có một phần thôi”. Vì không bị ai cản trở nên người đàn ông đi thoát.

Một năm sau, vào một buổi chiều, Mike và Victor lại sững người khi nhìn thấy vẫn người đàn ông đó đến trước hộp tiền từ thiện. Anh ta vẫn mặc bộ đồ đó, vẫn đeo chiếc túi bên người, lặng lẽ mở túi, lấy ra một xấp tiền và thả vào hộp.

Làm xong, anh ta đi đến chốt bảo vệ, gật đầu chào Mike và Victor rồi nói: “Một năm trước tôi cùng đường, không còn cách nào khác phải làm liều mượn tạm tiền trong thùng từ thiện của bệnh viện, tôi biết hai ông nhìn thấy nhưng đã không kêu lên và ngăn cản, tôi rất biết ơn các ông. Thời gian qua tôi tập trung lao động và gặp may nên khấm khá, hôm nay tôi mang tới khoản tiền gấp ba lần số tiền tôi đã lấy đi để trả lại. Cảm ơn hai ông rất nhiều”.

Người đàn ông đi rồi, Victor quay sang nói với Mike: “Ông bạn ạ, ai trong cuộc đời cũng đều sẽ gặp phải những lúc khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta cho họ một đường thoát, họ có thể sẽ thoát ra khỏi được hoàn cảnh khốn khó ấy và sẽ quay trở lại hồi đáp. Tôi hiểu rằng: một tấm lòng từ bi, một trái tim bao dung sẽ đánh thức lòng trắc ẩn và trái tim lương thiện của bất cứ con người nào”.