Cho nhau ma túy như cho... rau

ANTĐ - Được bạn cho ma túy để sử dụng, rồi nhờ xách luôn số ma túy bọc sẵn để nơi hẹn.

Cùng “giới”chơi với nhau nên Du và những người bạn đều là “mèo mả gà đồng” cả. Thế nên, vào khoảng 7h ngày 26-5-2012, một người bạn của Du tên là Tuấn điện thoại hẹn Du để cho ma túy. Nơi hẹn là xóm Pheo xã Cun Pheo, Mai Châu, Hòa Bình. Như lời Tuấn hẹn Du đến nơi lấy heroin để sử dụng.

Du đến chỗ hẹn thì không gặp Tuấn, sau đó Tuấn gọi điện cho Du nói đã để heroin ở xe máy của Du. Ngoài số ma túy là 2 phân để cho Du sử dụng, số ma túy trong bọc Tuấn nhờ Du mang về xóm Pạnh xã Piềng Vế cho Tuấn. Khi Du cầm gói ma túy trên đường đi về chỗ hẹn thì gặp tổ tuần tra Công an huyện Mai Châu phát hiện.

Bị cáo Du tại phiên tòa xét xử ngày 29-11 

Kiểm tra bọc nilong, lực lượng Công an bắt quả tang một gói nilon màu đen, biết không thể chối cãi, Du đã khai nhận đó là số ma túy vận chuyển cho một người bạn. Sau khi giám định, cơ quan Công an xác định bọc nilon chứa heroin có trọng lượng 40,36gram và 10 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 29-11, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Du (1982), có HKTT tại xóm Quyết Thắng, xã Bao La, huyện Mai Châu theo Điều 194, điểm b, khoản 3, Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Du 15 năm tù giam.