Chờ mà xem nhé

ANTĐ - Ngồi vào bàn học , Nguyễn Sơn, học sinh trường THPT Hoài Đức A, huyện Hoài Đức nghêu ngao tập hát.

- Tập trung vào học bài, hát hò gì giờ này nữa!

- Ơ, chị không biết, mục tiêu của em sau này là trở thành ca sỹ à. Ngày nào em cũng phải tập hát cho nó mềm giọng.

- Em hát thì ai nghe?!

- Chị cứ nói thế. Chị không thấy em hát cũng hay không kém gì mấy ca sỹ tuổi teen bây giờ à, thậm chí còn hơn ối người ấy chứ.

- Thế em căn cứ vào đâu mà đòi làm ca sỹ?

- Em thấy trở thành ca sỹ bây giờ dễ ợt, chỉ cần có ngoại hình bắt mắt một chút, giọng hát dễ nghe một chút và đặc biệt là có tiền để quảng bá, ra đĩa, làm chương trình này nọ là được.

- Mới đầu cấp 3 không lo học đã mơ hão huyền!

- Thì em cứ tập dần là vừa. Tốt nghiệp THPT xong, em sẽ tìm cơ hội đăng ký tham gia Vietnam Idol hoặc Vietnam Got Talent. Chị cứ chờ mà xem nhé, đến lúc đó đừng ngạc nhiên.

- Hai năm nữa mới

hết THPT, lúc đấy, Việt Nam

bội thực những ca sỹ

“dỏm” như em rồi.

- Không thể như vậy được. Trào lưu thành ca sỹ còn dài. Chị thấy đấy, giờ có mấy người trẻ mà thích nghe mấy dòng nhạc “già” như chị đâu. Toàn những bài teen teen, dễ nghe, dễ hát lại càng hút giới trẻ.

- Nó chỉ là trào lưu thôi em ạ!

- Trào lưu nhưng đó là xu hướng hiện nay. Em mà thành ca sỹ, lúc đó chị đừng đến bảo có họ hàng, dây mơ rễ má với em đấy.