Cho ít, nhận nhiều

ANTĐ - Ngẫm sự đời thật lắm sự ngược đời, ngược đạo lý, nhất là dịp lễ hội dài lê thê này. Thiên hạ cài, nhét tiền lẻ vào tay, chân, bụng Phật, thần thánh, nhưng lại muốn nhận được tài, lộc lá, nhà đất, chức tước.

- Cho đi thì ít mà cứ muốn nhận lại thật nhiều, lẽ đời nghĩ mà nẫu ruột, sầu lòng.

- Ấy vậy mà có những nam thanh, nữ tú ở tận bên Mỹ, Âu, Úc chẳng hề theo đạo Phật lại làm cái điều mà Phật răn dạy.

- Có xu hướng phương Tây tìm về phương Đông khám phá thế giới tâm linh, hướng thiện. Phương Đông thì lại hướng về phương Tây học đòi, thực dụng.

- Có một nhóm sinh viên Mỹ, Úc, Canada vừa tốt nghiệp, trong khi chờ xin việc làm đã sang nước ta đăng ký ở lại 1 tháng.

- Chắc là họ muốn được “hành xác” trong dòng người hành hương chen chúc, xô bồ đến các đền chùa để trải nghiệm, thấu hiểu cõi tâm linh “khó hiểu” của dân ta.

- Họ đâu có ngờ nghệch, mê lú đến vậy. Ít tuổi nhưng suy nghĩ, hành động thật sâu sắc. Các cô, các cậu ấy xin đến các lớp tình thương, bệnh viện, nhà chùa tình nguyện chăm sóc trẻ khuyết tật.

- Thôi kể ra làm gì cho xấu hổ những người đang chìm đắm trong lú lẫn, mê muội. Đi lễ chùa mà nhiều khi tâm thế hoang mang, chênh vênh.

- Nhóm thanh niên đó rất yêu thích việc xúc từng thìa cơm cho trẻ bại não, chậm phát triển; dỗ dành, vỗ về cho trẻ tàn tật từng thìa sữa, rồi ru chúng ngủ…

- Tâm trong sáng như thế thì cần gì phải lễ bái, khấn vái. “Phật ở trong tâm”. Chả bù cho những kẻ cho thì ít chỉ muốn nhận nhiều.