Chỗ dựa tin cậy của dân

ANTĐ - Tên tôi là: Nguyễn Tài Học, 66 tuổi, cán bộ hưu trí, thường trú tại thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. 

Vừa qua, tôi đèo vợ tôi trên đường về quê qua đoạn đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội đã bị một thanh niên đi xe máy giật túi xách đựng đồ, trong túi có một số tài sản trị giá khoảng trên 23 triệu đồng. 

Gia đình lập tức trình báo CAH Thanh Trì. Sau một thời gian ngắn, được các đồng chí CBCS CAH giúp đỡ, với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, các đồng chí đã tìm ra kẻ giật đồ của tôi và thu hồi tài sản trao lại cho gia đình. Tôi và gia đình vô cùng phấn khởi và xúc động. Xin cảm ơn CBCS CAH Thanh Trì nói riêng, lực lượng CATP Hà Nội nói chung đã nêu cao tinh thần tận tụy vì dân phục vụ, khắc phục khó khăn khám phá vụ án, truy bắt được thủ phạm đưa ra xử lý trước pháp luật, đem lại niềm vui cho gia đình tôi và sự bình yên cho nhân dân nói chung. 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, mãi mãi là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.