Chờ đợi cả đời để có những bức ảnh đẹp về Hà Nội

(ANTĐ) - Đã từng tham gia triển lãm ảnh nhóm, có một vài giải thưởng ghi dấu ấn trên con đường nghệ thuật, nhưng tôi chưa có một triển lãm ảnh cá nhân.

NSNA Xuân Chính:

Chờ đợi cả đời để có những bức ảnh đẹp về Hà Nội

(ANTĐ) - Đã từng tham gia triển lãm ảnh nhóm, có một vài giải thưởng ghi dấu ấn trên con đường nghệ thuật, nhưng tôi chưa có một triển lãm ảnh cá nhân.

Tôi nghĩ triển lãm ảnh cá nhân phải thể hiện được dấu ấn cá nhân rõ nét lắm, không thể mập mờ như triển lãm nhóm nên dù đã có hòm hòm những bức ảnh đẹp về Hà Nội nhưng tôi vẫn chưa thấy yên tâm để cho ra đời triển lãm vào năm nay. Tôi cho rằng vẻ đẹp của Hà Nội phải mất cả đời để khám phá và tìm kiếm. Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm tuổi là một dịp để tôi gửi tặng những tình cảm trân trọng và yêu mến đối với mảnh đất mà mình đã sinh ra và lớn lên.Vì thế,  tôi quyết định sẽ cho ra đời triển lám cá nhân đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình vào đầu năm 2010.

Hiện giờ tôi đang chụp những bức ảnh về mùa đông Hà Nội bên cạnh những bức ảnh về mùa thu vốn được coi là thế mạnh của tôi. Tôi thích chụp ảnh phong cảnh nên những bức ảnh về thiếu nữ và hoa sẽ vẫn những bức ảnh chủ đạo trong tổng số hơn 50 bức. Bên cạnh đó, những bức ảnh Hà Nội từ trên cao nhìn xuống sẽ làm phong phú thêm những góc nhìn về Hà Nội.