Chịu đau đớn - chỉ vì con

ANTĐ - “Anh ấy vã mồ hôi và hét lên khi tôi bóc lớp da ra”, bác sỹ tại bệnh viện Hữu nghị Hà Bắc, Trung Quốc kể lại. “Dù vậy nhưng ông bố vẫn đề nghị lấy thêm da nếu điều đó tốt cho con gái anh”.

Đó là ca hiến da của người cha Đỗ Kim Huy, 31 tuổi cho con gái 5 tuổi của mình khi cô bé bị bỏng tới 60% cơ thể trong một vụ cháy hôm 16-8. Đáng nói là người cha không có đủ tiền trả cho chi phí gây mê toàn phần nên chọn giải pháp gây tê. Việc này đau đớn và nguy hiểm nhưng vì Kim Huy đến từ vùng quê nghèo của tỉnh Hà Bắc nên anh nói rằng quyết định của mình là “tự nhiên” mà người cha nào cũng có thể làm cho con mình.

Hành động dũng cảm của người bố này đã khiến bao người Trung Quốc xúc động, và cũng dấy lên câu hỏi về cơ hội được chăm sóc y tế với người dân nông thôn. Nhờ các phương tiện truyền thông đưa tin, những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ anh Đỗ Kim Huy 30.000 NDT. Kể cả được giảm viện phí, người đàn ông này đang lo khoản nợ hơn 100.000 NDT cho việc điều trị, trong khi chỉ kiếm được 10.000 NDT/năm và phải chăm lo cho gia đình gồm cha mẹ, vợ và 2 con gái.