Xé lòng nỗi đau vụ 3 cháu bé đuối nước ở hồ công trình

ANTĐ - Tiếng khóc, tiếng hờ gọi con trong bất lực của những người làm mẹ khiến ai nghe thấy cũng xót xa. Hai căn nhà nhỏ nằm cạnh nhau hôm nay nỗi đau bao trùm. Những người có mặt hiểu được nỗi đau mất mát của những người cha, người mẹ khi họ mất đi “khúc ruột” của mình.

 Ba anh em họ đuối nước thương tâm dưới hồ công trình

Như thông tin đã đưa, sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 14h30’ chiều 29-5 tại hồ nước công trình thuộc địa bàn xóm 3, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Vào thời điểm trên, người dân bất ngờ nghe tiếng kêu báo có người chết đuối. Ngay sau đó, nhiều người chạy ra hồ nước họ phát hiện quần áo và dép trẻ con trên bờ. Nhiều người nhảy xuống mò tìm thì vớt lên thi thể của các em Trần Quang Trung (11 tuổi); Trần Thị Hương (6 tuổi) và em Trần Việt Hưng (9 tuổi).

Được biết, Trung và Hương là hai anh em ruột còn Hưng là em con chú. Ngay sau đó, tin dữ được báo cho bố mẹ các em. Người dân nhanh chóng đưa thi thể của 3 em về nhà để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Hồ nước nơi xảy ra vụ việc là của công trình nước sạch được xây dựng từ năm 2012 nhưng do thiếu vốn nên đang tạm ngưng.

Thầy cô và bạn bè tiếc thương trước sự ra đi của 3 em học sinh.

Ông Trần Văn Phùng - công an thường trực xã Diễn Quảng cho biết: “Mọi người chỉ biết tin khi có hai cháu nhỏ chạy về nhà thông báo. Vừa nghe tin tôi cùng bà con trong xóm và cán bộ xã cũng chạy ra ngay hiện trường nhưng thấy mặt hồ phẳng lặng. Sau đó tôi và ông Thìn, Bí thư xóm đã nhảy xuống hồ thì thấy cảnh tượng hết sức đau lòng ở dưới đáy hồ. Lần lượt cháu Trung được vớt lên bờ rồi cháu Hùng và sau đó là cháu Hương, thấy cảnh quá thương tâm nên ai cũng rớt nước mắt vì chưa bao giờ chứng kiến sự việc đau lòng đến vậy”.

Nỗi đau bất ngờ ập đến khiến nhiều người trong xóm hoang mang đến tột độ. Những giọt nước mắt chực trào ra trên khuôn mặt người dân nơi đây. Chưa khi nào họ lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến như thế.

Bà Nguyễn Thị Loan nghẹn ngào: “Trưa đó, nghe tiếng kêu của hai đứa trẻ con tôi đã giật mình rồi. Chạy cùng mọi người ra hồ nước tôi luôn khấn trời là không có chuyện gì cả. Vậy mà, khi họ vớt lên thi thể của 3 đứa bé, tôi không dám nhìn nữa. Bình thường chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Bố mẹ đi làm ăn xa các cháu ở nhà với bà nội”.

Chị Hà gục ngã sau cái chết của con trai.

Hiểu và cảm thông với nỗi đau lớn của gia đình, hàng xóm không ai bảo ai đều đến chung tay giúp gia đình làm tang lễ cho các cháu. Tối cùng ngày, đại diện UBND xã cũng đã đến động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân.

Anh Nguyễn Trung Thành bố của cháu Trung và Hương gạt giọt nước mắt đang trào ra cho biết: “Mọi hôm các cháu chỉ quanh quẩn ở nhà chơi rồi xem ti vi thôi, nhưng hôm nay mất điện lại không phải đi chăn bò nên hai anh em Trung, Hương và Hùng đã rủ nhau đi chơi mà gia đình không hề hay biết. Đến lúc nhận được tin báo, tôi ra đến nơi thì đã quá muộn mất rồi”.

Xót xa những tấm giấy khen trao trong lễ tang

Từ lúc nghe tin hai con mất, chị Phan Thị Giang (42 tuổi) mẹ hai cháu ngất lên ngất xuống liên tục. Người mẹ này không dám tin là chỉ trong chốc lát mình đã mất đi hai đứa con mà chị rất đỗi yêu thương.

Mỗi khi tỉnh lại, chị lại nấc nghẹn: “Các con ơi, các con đâu rồi, sao bỏ lại bố mẹ mà đi vậy các con ơi, giờ bố mẹ biết sống thế nào đây. Các con nói ngày mai sẽ đi tổng kết năm học để nhận giấy khen cơ mà, sao lại ra nông nỗi vậy con ơi…”.

Nghe tiếng vợ khóc, anh Thành chỉ biết trách mình không bảo vệ được các con. Dòng người thương tiếc đến thắp nén hương cho các thiên thần xấu số ngày một đông hơn. Dù không ai nói ra nhưng mỗi lần nghe tiếng chị Giang khóc gọi con họ lại thương đến rơi nước mắt. Suốt từ chiều qua, người nhà không dám rời mắt khỏi chị Giang họ sợ chị nghĩ quẩn mà đòi theo các con.

Cách nhà anh Thành, chị Giang khoảng 10 mét là căn nhà của anh Trần Việt Hùng (em trai anh Thành) và chị Vũ Thị Hà (34 tuổi) là bố mẹ của em Trần Việt Hưng cũng là nạn nhân chết đuối chiều hôm qua.

Vợ chồng anh chị cưới nhau năm 2006 và mới có cháu Hưng là đứa con duy nhất. Anh chị đang cố gắng đi làm thuê gom góp thêm ít tiền để sinh thêm đứa con nữa cho vui cửa nhà thì xảy ra sự việc như vậy.

Vợ chồng anh Hùng, chị Hà đi làm thuê cho người anh em ở Hà Nội nên gửi con trai cho người thân chăm sóc giùm. Do công việc bận rộn nên thi thoảng anh chị mới về nhà thăm con. Đôi mắt đỏ hoe, anh Hùng chốc chốc lại đưa vạt áo quệt nước mắt, anh cho biết, mọi ngày khi bố mẹ gọi về cho người thân, mọi người đều cho biết, cháu Hưng không đi chơi đâu cả, chỉ quanh quẩn ở nhà các bác các gì và ông bà. Thế nhưng hôm nay không hiểu sao các cháu lại rủ nhau đi chơi xa đến vậy.

Người dân đưa tang các nạn nhân.

“Mới hôm trước gọi về, con còn bảo được giấy khen, 30-5 này sẽ tổng kết năm học. Và dặn bố mẹ đầu tháng về mua quà cho con nhé. Thế mà anh chị chưa thực hiện được lời hứa với con thì con lại bỏ bố mẹ mà đi rồi”, anh Hùng nghẹn lời cho biết.

Căn buồng nhỏ trong nhà, rất nhiều người ngồi quanh chị Hà. Họ động viên người mẹ này cố gắng vượt qua nỗi đau. Nỗi đau mất đi đứa con khiến chị Hà suy sụp hẳn. Lúc hay tin, chị Hà cùng chồng tức tốc về quê. Khi về đến nhà, nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo chị ngã quỵ. Chị suốt đêm gào khóc thương con đến bất tỉnh. Những lúc tỉnh dậy, người mẹ này gào lên trong đau đớn.

Đúng như dự định thì sáng nay cả 3 em Trung, Hương và Hưng để đi nhận giấy khen là kết quả học tập của năm học vừa qua. Vì tai nạn thương tâm mà các em vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa. Sáng cùng ngày, những tấm giấy khen của cả 3 em này đều được nhà trường đến tận nhà trao cho bố mẹ.

Cô Đàm Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Quảng cho biết: “Cả 3 em đều là những học sinh ngoan, giỏi. Trong năm học vừa qua các em đều là những học sinh tiên tiến của trường. Riêng em Trung là học sinh giỏi huyện về giải toán qua mạng. Từ hôm qua đến giờ tôi không dám tin những gì xảy ra là sự thật. Sự ra đi của các em khiến chúng tôi bàng hoàng…”.