Vỡ oà niềm vui khi được CSGT trao trả tài sản bị đánh rơi

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1977) HKTT tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, không giấu được niềm vui khi được CSGT Hà Nội tìm thấy và trao trả lại tài sản đánh rơi trên đường.

Vào khoảng 10h15 phút hôm nay 7-10, tổ công tác của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, gồm Trung úy Nguyễn Bá Hưng, Trung tá Nguyễn Trọng Chữ và Thượng úy Mai Văn Tùng làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Khoái phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy đánh rơi chiếc túi xách xuống đường.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền được Trung úy Nguyễn Bá Hưng hướng dẫn thủ tục nhận lại tài sản bị đánh rơi

Trong khi CSGT đang tiến tới bảo vệ tài sản của người dân thì bất ngờ một người phụ nữ lao tới, nhặt chiếc túi lên định bỏ chạy song đã bị CSGT giữ lại. Do người phụ nữ bị đánh rơi chiếc túi điều khiển xe với tốc độ cao nên không nghe thấy tiếng gọi của CSGT. Tổ công tác đã phải mời người dân xung quanh chứng kiến sự việc, đồng thời mở chiếc túi ra để kiểm tra.

Rất nhiều tài sản trong chiếc túi xách của chị Huyền đã trở về với chủ khi được CSGT giúp đỡ tìm thấy, trao trả

Quá trình kiểm tra, CSGT xác định trong chiếc túi của người phụ nữ đánh rơi có tới 4 chiếc điện thoại, ví tiền và nhiều tài sản, vật dụng có giá trị khác. Qua điện thoại, CSGT đã liên hệ được với người phụ nữ trên, đồng thời mời người này về trụ sở đơn vị để trao trả tài sản.

Chị Huyền xúc động nhận lại tài sản bị đánh rơi trên đường

Tại Đội CSGT số 4, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1977) HKTT tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, là người đã đánh rơi chiếc túi không giấu nổi niềm vui, xúc động khi được Thượng úy Mai Văn Tùng và tổ công tác bàn giao lại tài sản đánh rơi.

Trong niềm vui mừng không xiết, chị Huyền trân trọng viết thư cảm ơn các đồng chí CSGT, Đội CSGT số 4 đã giúp đỡ chị tìm lại tài sản.