Vẽ đường... cho hươu
(ANTĐ) - Hến ngồi đọc báo, nước mắt ngắn, nước mắt dài:
- Đau lòng quá các bác ơi.
- Chuyện gì thế, cháy nhà à, chết người à? ốc hỏi dồn dập.
- Không, là việc bọn trẻ bây giờ yêu đương nhăng nhít, có thai tùm lum, các phòng khám chật ních người phá thai kìa.
- À, tưởng gì. Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình, mỗi năm cả nước có 1,2 - 1,6 triệu ca nạo phá thai, trong đó 20% ở lứa tuổi vị thành niên. Việt Nam là một trong ba nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới đấy.
- Theo tôi thì không nên lên án hành vi “sướng mày khổ tao” của bọn trẻ. Lỗi thuộc về người lớn - Bác Nghêu chen vào.
- Vì sao, chẳng lẽ phải chấp nhận “thuần phong” đang biến mất à?
- Phim ảnh yêu đương toàn chiếu trong “giờ vàng” trên truyền hình. Ngoài rạp thì nhan nhản phim treo biển “cấm trẻ em dưới 16 tuổi”, cứ như mời gọi bọn trẻ đang tuổi mới lớn muốn khám phá cảm xúc bản thân. Trẻ dậy thì sớm, chuyện yêu đương sớm hơn thời chúng ta cũng là bình thường.
Ốc: - Á à, bác Nghêu dạo này tân tiến nhỉ?
- Khi xã hội vẫn quan niệm dạy cho trẻ các kiến thức về giới tính, tình dục, biện pháp tránh thai... là “vẽ đường cho hươu chạy” thì tình trạng nạo phá thai, nhất là tuổi vị thành niên còn tăng cao.
Hến: - Chuyện này tác hại lớn lắm. Ngoài chuyện bị ảnh hưởng đến tâm lý, việc nạo phá thai bừa bãi còn có thể gây viêm nhiễm, vô sinh và tử vong đấy.
- Vì thế, nhất định phải “vẽ” để hươu chạy đúng đường. Nhiều nước đã rất thành công trong việc làm này, giảm đáng kể nạo phá thai và số vụ ly hôn. Không lẽ mấy cơ quan quản lý y tế, giáo dục không biết những chuyện này?
Trùm Sò thủng thẳng: - Ai chả biết. Vấn đề là ai làm thôi.
Đào Cốc Lục Tiên