Tưởng niệm 48 năm ngày 504 người dân Sơn Mỹ bị lính Mỹ thảm sát

ANTĐ - Sáng 16-3-2016, 504 bông hoa hồng và tiếng dương cầm của cựu binh Mỹ đã vang lên tại khu chứng tích Sơn Mỹ (thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) để tưởng niệm 48 năm ngày 504 người dân Sơn Mỹ bị lính Mỹ thảm sát.

Tưởng niệm 48 năm ngày 504 người dân Sơn Mỹ bị lính Mỹ thảm sát ảnh 1

Lễ tưởng niệm 48 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị lính Mỹ thảm sát

Sáng 16-3, tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ tưởng niệm 48 năm ngày 504 thường dân vô tội bị thảm sát (16-3-1968 - 16-3-2016).

Tham dự lễ tưởng niệm có nhiều lãnh đạo tỉnh, TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh, xã Tịnh Khê, cùng hàng ngàn người dân và các đoàn khách quốc tế.

Tưởng niệm 48 năm ngày 504 người dân Sơn Mỹ bị lính Mỹ thảm sát ảnh 2

Người dân đến thắp hương để tưởng nhớ những đồng bào tại Sơn Mỹ bị thảm sát

Tại lễ tưởng niệm, ông Billy Kelly, một cựu chiến binh Mỹ đã đặt 504 bông hoa hồng. Đồng thời, ông Mike Boehm đến từ Tổ chức Madison Quakers đã kéo đàn với chủ đề “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” để tưởng niệm 504 nạn nhân trong vụ thảm sát.

Cũng tại đây, nhiều du khách nước ngoài đã thắp hương và viết những dòng cảm xúc của mình vào sổ lưu niệm.

Tưởng niệm 48 năm ngày 504 người dân Sơn Mỹ bị lính Mỹ thảm sát ảnh 3

Tiếng dương cầm của cựu binh Mỹ Mike Boehm vang lên ở Sơn Mỹ

Cách đây 48 năm, sáng 16-3-1968, tại làng quê Mỹ Lai, nay thuộc xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, quân đội viễn chinh Mỹ đã xả súng sát hại 504 người dân vô tội. Trong đó có 182 phụ nữ (17 người mang thai), 173 trẻ em (56 trẻ sơ sinh), 60 cụ già, 89 trung niên, 247 ngôi nhà, lương thực, gia súc bị giết đốt sạch.