Tự hào có Mẹ Việt Nam Anh hùng

ANTĐ - “Chiến tranh để lại những nỗi đau khôn nguôi và đau thương lớn nhất là nỗi đau của người mẹ mất con, vợ mất chồng. Biết bao người mẹ tiễn con ra trận và mòn mỏi đợi chờ đến cạn dòng nước mắt và rồi sống với những kỷ niệm không phai về những máu thịt đã ra đi mãi mãi vì Tổ quốc cho đến ngày nhắm mắt. Hôm nay đây, khi được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tôi chắc hẳn, các bà các mẹ sẽ mỉm cười trìu mến, như ngày nào hòa cùng niềm vui non sông thống nhất”.

Đó là cảm xúc chân thành của người thân một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đối với 36 bà mẹ đã qua đời do UBND quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ chiều 22-7. 

Những ký ức ùa về

Cầm trên tay tấm bằng chứng nhận Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ông Vũ Đáng (62 tuổi), con trai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Tẹo (ở phố Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) rưng rưng: “Kỷ niệm về mẹ và các anh tôi như đang ùa về… Mẹ tôi đã có 2 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Anh trai tôi là Vũ Văn Chiêm hy sinh năm 1968 tại Bình Thuận; anh thứ hai Vũ Văn Đích hy sinh tại Quảng Bình năm 1970. Gia đình chúng tôi rất xúc động và xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cấp chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện để gia đình tôi được nhận vinh dự này”.

Tự hào có Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1

Ông Vũ Đáng (con trai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Tẹo ở phố Khâm Thiên) đón nhận danh hiệu cao quý Nhà nước truy tặng mẹ Đoàn Thị Tẹo, do Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Lê Toàn Khang trao 

Thiếu tướng Phan Văn Lai (65 năm tuổi Đảng, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ -  nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL nay là Tổng cục Chính trị CAND) - con trai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mỵ (phường Ô Chợ Dừa) xúc động nói: “Hôm nay, cả gia đình tôi đều có mặt ở đây với niềm vinh dự và tự hào khôn xiết khi mẹ tôi được truy tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Thay mặt gia đình, tôi xin hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, hứa với nhân dân sẽ luôn là gia đình, công dân gương mẫu của Thủ đô”. Tiếp nối truyền thống anh hùng của gia đình, con trai Thiếu tướng Phan Văn Lai nối nghiệp cha cống hiến trong lực lượng CAND và hiện đang mang cấp hàm Thiếu tướng…

Đời đời nhớ ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng

Việc phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao trời biển và sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ. Tính từ năm 1994 đến nay, sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, Hà Nội đã phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 6.127 mẹ (trong đó có 739 mẹ còn sống; 5.388 mẹ đã từ trần), ngoài ra còn 156 trường hợp đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ…

Tự hào có Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 2

Ba thế hệ gia đình Thiếu tướng Phan Văn Lai trong ngày đón nhận
danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Nhà nước truy tặng mẹ Lê Thị Mỵ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Thị Lê Nhung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các mẹ đã hy sinh những đứa con yêu quý cho Tổ quốc, để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất ngày hôm nay. Trân trọng, ghi nhớ và tri ân những cống hiến vô giá của những người mẹ, người vợ của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các quận huyện nói chung và quận Đống Đa nói riêng đã cùng các tổ chức chính trị xã hội hàng năm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình nghĩa…

Để tỏ lòng biết ơn các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng với việc tổ chức lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, UBND quận Đống Đa cũng đã chỉ đạo thực hiện các chế độ đối với thân nhân thờ cúng các Bà mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Đồng thời, quận đã giao cho các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng đến cuối đời đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Đây cũng chính là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta đối với những người có công với đất nước.