"Tự ái nghề nghiệp"?!

(ANTĐ) - 1. Ký Phường có đứa cháu vùng quê xa chẳng may mắc bệnh. Cũng tuân thủ theo quy định tầng nấc bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh, người quê vốn ngại va chạm, ai bảo sao cũng gật, chỉ mong không gặp khó khăn trở ngại.

"Tự ái nghề nghiệp"?!

(ANTĐ) - 1. Ký Phường có đứa cháu vùng quê xa chẳng may mắc bệnh. Cũng tuân thủ theo quy định tầng nấc bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh, người quê vốn ngại va chạm, ai bảo sao cũng gật, chỉ mong không gặp khó khăn trở ngại.

Được “kính chuyển” ra bệnh viện Trung ương, máy móc và con người hiện đại phát hiện ra bệnh, nhưng chú bác ở Hà Nội bảo, nếu xử lý bệnh này thì phải ở khoa khác bệnh viện khác mới được.

Xin chuyển bệnh nhân đến bệnh viện mới, bệnh viện cũ nhất quyết giữ vì “tự ái nghề nghiệp”. (!) Đành xin xuất viện, và kèm theo đó là lòng vòng thủ tục chuyển bảo hiểm y tế, nhập viện mới, các mối quan hệ “ngoài bệnh viện” được huy động vào cuộc!

Lẽ ra chuyện này đã không phải lao tâm khổ tứ đến thế!

2. Phòng tiếp dân giải quyết thủ tục nhà đất, người đàn ông ăn mặc tươm tất, cười cầu tài với công chức kém kha khá tuổi mình: “Em được anh X. giới thiệu với anh Y “sếp” của anh. Anh Y bảo cứ đến đây nói với anh, anh sẽ giúp”.

Công chức cau mày: “Tôi chưa thấy ông nào nói với tôi về chuyện này. Hồ sơ này “có vấn đề”, ông bảo hai ông ấy xuống đây mà giải quyết, nhé!”. Hồ sơ được xếp sang một bên, công chức không nghe thêm một lời nài nỉ nào nữa.

3....

4....

Còn không ít những chuyện được gọi là “tự ái nghề nghiệp” như thế, mà Ký Phường đồ rằng ai cũng phải gặp một vài lần trong đời. Thực ra bản chất của sự việc nếu được gọi đúng tên phải là bệnh “tự ái cá nhân”: Tự yêu cái tôi thái quá mà quên mất lợi ích của người khác. Tự yêu mình nên hay cảm thấy bị “qua mặt”, bị “xúc phạm”, mà khi đã cảm thấy “bị” như thế rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người bé thì việc bé, người lớn thì việc lớn, rất hãi!

Yêu được mình thì tốt, yêu được nghề nghiệp tốt gấp bội phần. Nhưng yêu mình, yêu nghề là để cố gắng hoàn thiện hơn, đẹp hơn, tốt hơn. Sự yêu này hoàn toàn khác với thứ “tự ái nghề nghiệp”, “tự ái cá nhân” đã dẫn ở trên.

Ký Thật