“Ngày về” đã rất gần với những phạm nhân biết ăn năn, hối cải, có quá trình lao động, học tập và cải tạo tốt. Ở môi trường cách ly với xã hội ấy, chính tình thương, sự chia sẻ, quan tâm của cán bộ quản giáo đã giúp người có quá khứ lầm lỗi nhìn nhận rõ hơn khuyết điểm của mình. “Ngày về” đã đến, với những phạm nhân có quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới, đầu tiên, bằng cách bước qua lỗi lầm.
Một số hình ảnh PV ANTĐ ghi ở trại tạm giam số 2, trước “ngày về” ấy:
Có tên tôi này trong danh sách được đặc xá, giảm án tha tù
Chăm chỉ lao động, cải tạo là điều kiện để được xét đặc xá
Đôi bàn tay từng gây tội lỗi, giờ đã quen lao động
Kết thúc giờ lao động buổi sáng
Chuẩn bị bữa trưa
Quạt mát...
...Và chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân