Trung thu cùng bà con vùng lũ Chiềng San

ANTD.VN - Nhằm động viên và chia sẻ với người dân Chiềng San và mang một Tết Trung thu ấm áp tới trẻ em nơi đây, những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, CBCS Trung đoàn Bảo vệ mục tiêu (E31), Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức chương trình Sát cánh cùng bà con vùng lũ đến với huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

Cơn lũ xảy ra vào đầu tháng 8 vừa qua tại địa bàn huyện Mường La đã làm thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tới Mường La những ngày này, không còn hình ảnh những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, những ngôi nhà sàn, nhà gỗ nằm nép ven tán cây xanh, bên cạnh các con suối nước chảy hiền hòa…

Trung tá Phan Công Huế - Chính ủy Trung đoàn E31 trao quà cho trường tiểu học Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Từ cầu Nậm Păm đi sâu vào 10 km, các bản làng vẫn chỉ là đá bao phủ. Đá từ trên núi đổ xuống cùng cây cối bị bong bật gốc, những cột điện bị quật đổ… Mường La là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất tỉnh khi cơn lũ đi qua.

Dấu tích của bản làng một thời sầm uất chỉ còn là sự tan hoang, nhưng những khó khăn, trở ngại đó đã không làm nản bước chân những người lính CSCĐ và đoàn viên thanh niên các đơn vị cùng đồng hành. 

Những chiến sỹ CSCĐ, tình nguyện viên hướng dẫn các em học sinh làm bài tập

Chương trình Sát cánh cùng bà con vùng lũ của Trung đoàn E31 được thực hiện ngay trước thềm trung thu với mong muốn mang đến niềm vui, hỗ trợ học sinh, người dân vùng lũ bằng những phần quà, hoạt động thiết thực.

"Thầy giáo Cảnh sát cơ động"

Điểm đến của Chương trình là 2 xã Nặm Păm và Chiềng San, đây là hai xã bị thiệt hại nặng nhất trong trận lũ quét. Đồng chí Trung tá Phan Công Huế - Chính ủy E31 cho biết, để giảm bớt những khó khăn cho các trường học, đoàn đã trao ti vi, quạt điện cho các lớp học cùng với 500 suất quà, mỗi suất 200 nghìn đồng, cho các em học sinh; trao 65 triệu đồng hỗ trợ gia đình bị thiệt hại sau lũ quét, cùng với đó là sách vở và bánh trung thu cho học sinh vùng lũ.

Tận tay trao từng món quà cho các em nhỏ

Chương trình được kết hợp tổ chức cùng với Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội; Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng Hà Nội. Chương trình còn có sự tham gia của Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội và đơn vị này đã tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, với tổng trị giá 163 triệu đồng.

Những món quà trung thu ý nghĩa giúp các em học sinh vừa trải qua bão lũ thêm niềm vui

Đại diện cho trường và bà con trong xã, thầy Lò Văn Đoi, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nặm Păm không giấu được niềm vui và cảm kích chia sẻ: “Ngôi trường cũ đã bị lũ quét sạch không còn gì, đến đất dựng cũng không còn. Được sự quan tâm của Bộ Công an, một ngôi trường mới đã được dựng lên ngay bên cạnh trường THCS của xã.

Hôm nay, lại nhận được sự hỗ trợ của đoàn tình nguyện là các chiến sỹ CSCĐ cùng đoàn viên thanh niên 3 đơn vị Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, Sở Xây dựng, Hội Thầy thuốc trẻ là sự động viên rất lớn cho bà con và các cháu ở đây, đặc biệt vào dịp Tết Trung thu sẽ trở thành món quà tinh thần vô giá và nhiều nghĩa”.