Trọng tài vùng trũng

(ANTĐ) - Sau hai ngày ủ dột vì đội tuyển bóng đá nam thua tệ hại trước Singapore – Trùm Sò, Thị Hiến, Nghêu, Ốc chuyển sang xem môn bóng bàn.

Trọng tài vùng trũng

(ANTĐ) - Sau hai ngày ủ dột vì đội tuyển bóng đá nam thua tệ hại trước Singapore – Trùm Sò, Thị Hiến, Nghêu, Ốc chuyển sang xem môn bóng bàn.

Khổ nhất là Nghêu đang ấm ức, bứt rứt vì chưa lý giải được đội nam bóng đá thua. Xem bóng bàn qua tivi không có bình luận như bóng đá nên Nghêu càng... mù tịt. Thỉnh thoảng lại thấy Ốc kêu toáng lên:

- Giật trái, bạt mạnh vào, cắt xoáy vào... hô hô.

Thị Hến thì nghiến răng kèn kẹt:

- Giao bóng vào phía trái, ngắn thôi... đẩy sang góc phải... đúng rồi.

Trùm Sò thì giậm chân bành bạch:

- Ốp nhẹ... nó dùng vợt phản xoáy đấy... đập ngay. Hê hê... ăn điểm rồi Quỳnh ơi.

Tự nhiên cả ba lặng ngắt. Nghêu dỏng tai chỉ còn tiếng bình luận viên tivi.

“Ông trọng tài người Thái Sutíp Pranitasil đã bắt lỗi lần 6 quả giao bóng của Tuấn Quỳnh. Ban huấn luyện đội Việt Nam khiếu nại  trọng tài vì bắt ép...”.

Nghêu rên rỉ:

- Sao thế các anh các chị ơi, nói cho tôi đi, hình ảnh thế nào?

Thị Hến: - Mặt “lão” trọng tài lạnh như... thép inox

Trùm Sò: - Tuấn Quỳnh đang phân trần...

Ốc: - Cổ động viên người Thái có người cười, có người che mặt...

Tiếng bình luận viên: - Có thể lo ngại đội Việt Nam vượt qua Indonesia vào vòng trong gặp đội Thái Lan, nên ban tổ chức đã phân công trọng tài người Thái, ép đội Việt Nam từ vòng ngoài... phản ứng quyết liệt của Ban huấn luyện Việt Nam đã có kết quả... đã phải thay trọng tài...

Thị Hến: Bạt đi, đẩy trái, cắt gọn vào...

Trùm Sò: Giao bóng xoáy... xoáy... đúng rồ.. o ồi...

Ốc: Ăn này, ăn này... Xong. Hoan hô Tuấn Quỳnh...

Nghêu sướng run cả người:

- Có thế chứ, bản lĩnh lắm Quỳnh ơi. Thắng thua là chuyện thường. Bản lĩnh và sự cao thượng của thể thao muôn năm!

Ốc phụ họa:

- Tỷ số là 3-2, tôi chấm thắng 4-2

Trùm Sò há hốc mồm:

- Chú Ốc... chấm kiểu gì thế hả?

- À cộng thêm cho Tuấn Quỳnh thắng ông trọng tài Sutíp 1-0 nữa, chả là 4-2 à.

Thị Hến vỗ tay tán thưởng, nhưng mặt buồn thiu:

- Mặc kệ cả tỷ số hôm nay đội Thái đã thắng. Thắng thua cũng phải đàng hoàng. Em chỉ buồn vì...

- Vì điều gì? Nghêu hỏi.

- Vì phong trào Sì gêm mãi vẫn là vùng trũng trình độ, mà buồn nhất là vùng trũng về trọng... tai... tài.

Đào Cốc Lục Tiên