Trao nhà tình nghĩa tặng thân nhân Liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Quân

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), chiều 26-7, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác CATP, phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn, Cụm thi đua số 7, CATP Hà Nội...đã tổ chức cắt băng khánh thành, trao ngôi nhà tình nghĩa tặng thân nhân Liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Quân.

Sau khi rời ghế nhà trường, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Quân ở thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xung phong nhập ngũ vào lực lượng CAND. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, người chiến sĩ CAND Nguyễn Văn Quân đã bị bọn phản cách mạng sát hại.

Nguyễn Văn Quân anh dũng hy sinh, để lại cha mẹ già và các em thơ dại. Ít lâu sau, người cha của anh cũng qua đời, chỉ còn mẹ già là Nguyễn Thị Bé sống nương tựa vào con cháu, cùng với nỗi đau buồn nhưng vô cùng tự hào về người con, Liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Quân.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng chiếc chìa khóa của ngôi nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Quân

Ngôi nhà mà mẹ Nguyễn Thị Bé sinh sống, thờ phụng Liệt sỹ Nguyễn Văn Quân sau nhiều năm đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Tâm nguyện của mẹ Nguyễn Thị Bé là mong muốn có một mái nhà nhỏ, là nơi thờ cúng cho con trai Liệt sỹ CAND, để phần nào vơi bớt nỗi nhớ thương.

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, biết ơn, tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, CATP Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa với mức 70 triệu đồng/nhà.

CATP Hà Nội cũng huy động kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà và cùng với các đơn vị khác tổ chức giúp đỡ, để ngôi nhà nghĩa tình dành tặng mẹ Nguyễn Thị Bé và thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Quân được xây dựng, hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thắp nén tâm nhang, tri ân, tưởng nhớ công ơn, đóng góp của liệt sỹ Nguyễn Văn Quân

Trong không khí xúc động, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trao tận tay chiếc chìa khóa của ngôi nhà nghĩa tình dành tặng thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Quân.

Ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng nên từ những tấm lòng biết ơn, tri ân của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị chức năng theo đúng tâm nguyện của mẹ Nguyễn Thị Bé và thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Quân. Đây là nơi thờ phụng liệt sỹ Nguyễn Văn Quân đồng thời cũng giúp thân nhân liệt sỹ phần nào vơi bớt đi những khó khăn, vất vả.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị cắt băng khánh thành, trao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ

Đồng chí Phó Giám đốc trân trọng cảm ơn lãnh đạo các đơn vị, chính quyền địa phương, bà con làng xóm của thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Quân đã giúp đỡ CATP Hà Nội, giúp đỡ, đùm bọc gia đình liệt sỹ trong thời gian qua.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng mong muốn và kính chúc thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Quân luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy những truyền thống, thành tích của gia đình, dòng họ, quê hương, vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh, là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ cháu con neo theo...

Cũng nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc mong muốn lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn nói chung và thương binh, liệt sỹ CAND nói riêng...