Tràng lợn “bẩn” qua đường hàng không

ANTĐ - Sau khi bị truy quét gắt gao ở cả đường bộ, đường sắt, các đối tượng buôn nội tạng động vật từ bên kia bên giới về Việt Nam đã thiết lập đường dây vận chuyển qua đường hàng không một cách tinh vi. 

7 thùng tràng lợn bị phát hiện trước cửa kho tiếp nhận hàng nội địa (sân bay quốc tế Nội Bài)

Dùng giấy tờ giả để lên máy bay

Trung tá Phạm Giang Sơn - Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội cho biết: Sau gần một năm tập trung đấu tranh, bắt giữ các vụ mua bán nội tạng động vật với số lượng lớn từ bên kia biên giới phía Bắc về Hà Nội tiêu thụ, trung chuyển đi các tỉnh phía Nam, hoạt động vận chuyển loại hàng này có dấu hiệu chững lại, nhất là trên tuyến đường bộ. Thay vì thuê xe khách chở cả tấn hàng, các đối tượng đã thay đổi phương thức vận chuyển, xé lẻ hàng gửi tàu hỏa nhưng cũng bị phát hiện, bắt giữ. “Gần 3 tháng nay, đơn vị nhận được thông tin về một đường dây nhập chui các sản phẩm động vật “bẩn” từ nước ngoài tới Hà Nội rồi gửi máy bay vào Nam tiêu thụ” - chỉ huy Đội 6 thông tin. “Qua theo dõi, chúng tôi xác định nội tạng “bay” hàng ngày, có ngày “bay” nhiều chuyến, mỗi lần chỉ 200-300kg để tránh sự nghi ngờ, phát hiện của lực lượng chức năng” - ông Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 11 - Chi Cục QLTT Hà Nội - đơn vị phối hợp với Cảnh sát PCTP về môi trường theo dõi đường dây nội tạng “bẩn” nhiều tháng nay thông tin thêm. Những tháng cuối năm, tần suất nội tạng “bay” vào TP.HCM khá nhiều. 

Một số lần theo chân lực lượng đeo bám, các đối tượng nghi vấn, PV ANTĐ từng bước nhận diện, xác định được phương thức, thủ đoạn tinh vi của số tội phạm này. Nội tạng động vật trước khi nhập “chui” vào Việt Nam được tẩm ướp hóa chất bảo quản, đảm bảo đi được cả quãng đường dài. Nội tạng “bay” thường là tràng lợn sẽ được tập kết về Bắc Giang, xé lẻ vận chuyển về Hà Nội. 

Để gửi được hàng lên máy bay, các đối tượng ra “chạy” Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - do Chi Cục thú ý một số tỉnh lân cận Hà Nội cấp, nhằm hợp thức hóa nội tạng “bẩn”, thành hàng có nguồn gốc xuất xứ, đã qua kiểm dịch (các giấy này đều bỏ trống thời gian cấp cũng như ngày tháng hết giá trị sử dụng). Có được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm “sạch”, đường dây này bắt tay với một công ty có chức năng vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không, để gửi hàng vào TP.HCM tiêu thụ. 

Kẽ hở trong kiểm soát  

Chiều tối 2-11, Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, Đội QLTT 11 nhận được thông tin về một lô hàng nội tạng đang di chuyển ra khu vực tiếp nhận hàng nội địa (sân bay quốc tế Nội Bài), đã tổ chức lực lượng đón lõng. 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện anh Nguyễn Tiên Tuyến, ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội điều khiển xe máy BKS: 29V1-7296 kéo theo một xe hàng chở 7 thùng xốp, đang dừng đỗ ở sân kho giao nhận hàng hóa đã tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trong các thùng xốp chứa đầy tràng lợn, trọng lượng 420kg. Làm việc với cơ quan công an, anh Tuyến cho biết, được một người không quen biết thuê vận chuyển đến kho này thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ. Ông Lê Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội QLTT số 11 cho biết: Số nội tạng động vật đều chưa qua kiểm dịch thú y, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. “Vụ việc cho thấy, đang có những sơ hở trong kiểm soát tại đơn vị kiểm dịch thú y ở sân bay” - ông Hùng nhận định. 

Ghi nhận của PV ANTĐ tại hiện trường, trên 400kg tràng lợn đều được gói kỹ trong các túi nilon, trọng lượng khoảng 70kg/túi, đóng trong thùng xốp. Nhìn bằng mắt thường, số tràng lợn khá “đẹp mã”, tuy nhiên khi mở túi, hàng trăm kilogam nội tạng đều đã bốc mùi hôi thối. “Số tràng lợn trên nếu được làm sạch, đưa ra các chợ tiêu thụ, khó lòng để người dân biết đó là nội tạng “bẩn”, tuồn từ nước ngoài vào Việt Nam. Để chặn nội tạng “bay”, lực lượng kiểm soát ban đêm, nhất là kiểm dịch thú y khu vực sân bay phải làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình” - ông Lê Mạnh Hùng kiến nghị. 

Được biết, đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, kịp thời ngăn vụ vận chuyển nội tạng “bẩn” qua đường hàng không, cũng là vụ việc đầu tiên ghi nhận ở cả nước. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ việc này” - chỉ huy Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết.