Trả lại góc phố bình yên, nơi từng bị tai tiếng về ma túy

ANTD.VN - Một ngày thâm nhập sâu vào các ngõ ngách ở phố Hồng Mai, Bạch Mai, chúng tôi mới thấy được sự phức tạp của địa bàn. Những ngõ ngách nhỏ luồn lách, ngách xương cá tua tủa, có chỗ hai xe máy tránh nhau còn khó. Nếu không có người dẫn đường có lẽ đi vào rồi chẳng biết đường mà ra. Chính bởi sự phức tạp ấy, bao năm nay địa bàn phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng đã là tụ điểm phức tạp của những kẻ buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép ma túy. 

Trước tình hình đó, trong thời gian vừa qua, Ban chỉ huy CAP Bạch Mai đã xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch mạnh tay triệt phá các ổ nhóm ma túy, trả lại sự bình yên cho nhân dân. Điều này đã được người dân sinh sống tại phường Bạch Mai ghi nhận, biểu dương. Nhiều lá thư khen, lời cảm ơn sâu sắc đã được gửi đến như một lời động viên các CBCS - CAP Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng tiếp tục cố gắng.

Trả lại góc phố bình yên, nơi từng bị tai tiếng về ma túy ảnh 1Đại úy Bùi Anh Vũ - Trưởng CAP Bạch Mai kiểm tra địa bàn và những điểm mà đối tượng từng lợi dụng làm chỗ hút chích

Tai tiếng của ngõ Lò Lợn

Có lẽ nhắc đến các tụ điểm ma túy lớn ở Hà Nội, người ta ai cũng biết đến những cái tên như chợ Thanh Nhàn, ngõ chợ Khâm Thiên, ngã ba Hồng Hà - Nghĩa Dũng… Đó là những nơi các đối tượng ma túy hoạt động khôn gian, phức tạp và manh động. Ngõ 495 hay còn gọi ngõ Lò Lợn, phường Bạch Mai là một nơi như thế.

Ngõ Lò Lợn thuộc địa bàn dân cư số 6 phường Bạch Mai có 7 tổ dân phố. Sau khi chợ Mơ cũ giải tỏa, ngõ 495 Bạch Mai trở thành “chợ cóc” tập trung các hộ buôn bán nhỏ, lại là địa bàn giáp ranh với phường Trương Định, Minh Khai và Quỳnh Lôi có nhiều ngõ ngách nhỏ thông nhau. Dân cư chủ yếu là lao động nghèo, nhà ở chật chội, kinh tế khó khăn.

Vì vậy, tội phạm về ma túy đã lợi dụng điều này để hoạt động. Sau nhiều cố gắng, nỗ lực của CAP và chính quyền cơ sở năm 2007, phường Bạch Mai được đưa khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của thành phố, tụ điểm phức tạp ngõ 495 Bạch Mai cũng được hạ xuống thành điểm phức tạp. Tuy nhiên, tình hình hoạt động ma túy ở khu vực này vẫn khiến người dân ở đây mang nhiều nỗi ám ảnh.

Các đối tượng lợi dụng ngõ nhỏ thông nhau, tối tăm và chật hẹp, ít người qua lại để buôn bán ma túy. Các mánh khóe tinh vi được chúng sử dụng để che mắt người dân và công an như chứa ma túy trong túi nilon hàn kín và để đối tượng mua bán ngậm vào miệng thoát khỏi các ngõ ngách. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt và phi tang chứng cứ. Không chỉ như vậy, các đối tượng tội phạm ma túy còn thường xuyên lẩn vào các nhà vệ sinh công cộng đã cũ nát, xập xệ, vắng người để sử dụng ma túy.

Trước thực tế đó, tháng 10-2016, CAP Bạch Mai đã triển khai chuyên đề “Giảm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy”. Từ đó, hàng loạt hoạt động đấu tranh chống tội phạm hình sự và tội phạm về ma túy được thực hiện.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Bùi Anh Vũ - Trưởng CAP Bạch Mai cho biết: “Trong thời gian thực hiện chuyên đề đến nay, CAP đã triệt phá 1 ổ nhóm tội phạm về trộm cắp và tiêu thụ xe máy. Về tội phạm ma túy, đã mạnh tay triệt phá 9 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 14 đối tượng thu giữ lượng lớn heroin, methamphetamine, ketamine, cần sa thảo mộc… Trong đó, tại ngõ 495 Bạch Mai đã bắt giữ 2 vụ và 5 đối tượng”.

Ở ngõ 495 Bạch Mai, người dân ở đây vẫn kiêng dè nhiều gia đình có đến 3 thế hệ cùng buôn bán tàng trữ và sử dụng ma túy, tính cấu kết cao trong hoạt động phạm tội. Nắm bắt được tình hình cụ thể như vậy, Đại úy Bùi Anh Vũ chia sẻ: CAP Bạch Mai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, CAQ Hai Bà Trưng tổ chức bắt giữ triệt phá các tụ điểm có tính chất truyền thống gia đình như vậy.

Điển hình như vào đầu tháng 4-2017, CAP Bạch Mai đã triệt phá tụ điểm ma túy do vợ chồng Nguyễn Trọng Nhượng tức Minh “mắt ma” và vợ Nguyễn Kim Dung cầm đầu thu giữ lượng lớn ma túy. Đồng thời, một ổ nhóm buôn bán ma túy khác cũng bị bóc gỡ gồm 2 chị em Ngô Bích Loan và Ngô Thanh Thúy cùng thuê trọ ở phường Bạch Mai, trong đó Loan đóng vai phụ nữ tần tảo sớm hôm bán từng mớ rau ở đầu ngõ Lò Lợn, còn Thủy kinh doanh chó đẻ để che mắt lực lượng chức năng.

Tụ điểm do Nguyễn Đình Thuấn (tức Thuấn “đảo”), trú ở phố Bạch Mai, phường Bạch Mai cầm đầu. Bản thân Thuấn từng có nhiều tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình mua bán ma túy với các con nghiện, Thuấn quy định tất cả các thông tin trên điện thoại chỉ được dùng bằng tiếng lóng. Nhiều người dân bức xúc vì hoạt động của Thuấn, nhưng đã không dám tố cáo đến cơ quan công an vì đối tượng này rất côn đồ, sẵn sàng trả thù người dân nào nếu hắn nghi họ tố cáo hoặc cung cấp tài liệu, giúp đỡ cơ quan công an. Chính vì vậy, sau khi tên Thuấn bị bắt, dư luận người dân rất phấn khởi, tin tưởng vào lực lượng công an”.

Nhân dân trở lại cuộc sống bình yên

Sau hàng loạt những nỗ lực ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của CAP Bạch Mai, người dân nơi đây như trút được nỗi lo lắng bao năm nay. Trong môi trường sống đầy rẫy những tên tội phạm buôn bán, sử dụng ma túy như vậy, người dân ở Bạch Mai chỉ lo con em họ sẩy chân sa vào tệ nạn ma túy. Những ngõ ngách nhỏ với những kẻ mặt mũi bặm trợn, nghiện ngập khiến người ta e dè ra khỏi nhà vào buổi tối. Những khu nhà vệ sinh công cộng đầy rẫy những kim tiêm rớm máu khiến ai cũng ghê sợ.

Gặp gỡ trò chuyện với ông Luyện Văn Thân (SN 1945), trú tại số 156 Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 6, chúng tôi mới hiểu hơn về tâm tư của những người dân ở Bạch Mai: “Từ khi CAP Bạch Mai đấu tranh bắt giữ được 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tình hình an ninh trật tự tại ngõ 495 Bạch Mai đã có những thay đổi tích cực, không còn thấy các đối tượng lạ xuất hiện để mua bán ma túy. Nhân dân sống tại ngõ 495 Bạch Mai rất vui mừng và phấn khởi, không còn hoang mang lo sợ mỗi khi ra khỏi nhà”.

Trong bức thư của ông Luyện Văn Thân gửi đến Báo An ninh Thủ đô có viết: “Với cương vị là Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 6 phường Bạch Mai, tôi đã tiếp nhận rất nhiều phản ánh tích cực của người dân sau kết quả đấu tranh của CAP Bạch Mai. Cảm kích trước trách nhiệm và kết quả đấu tranh bắt giữ các đối tượng của CAP trong thời gian qua, thay mặt cho toàn bộ nhân dân ngõ 495 Bạch Mai nói chung, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của CAP đã mang lại cho nhân dân ngõ 495 Bạch Mai và toàn thể dân cư số 6 cuộc sống bình yên. Qua dịp này, sự tin tưởng của nhân dân với lực lượng CAP đã tăng lên gấp bội”. 

Để có được sự bình yên đó, CAP Bạch Mai đã chủ động, tích cực lấy công tác tuyên truyền làm nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên đi sâu đi sát vào địa bàn để nắm bắt tình hình. Với phương châm lấy dân làm gốc, tai mắt ở mọi nơi chính là nhân dân, CAP Bạch Mai đã động viên nhân dân tích cực tham gia vào phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác, phòng chống tội phạm; Động viên người dân vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng các khu nhà vệ sinh để những kẻ nghiện hút không lợi dụng vào đó hút chích; vận động nhân dân lắp đặt hệ thống camera giám sát trên các ngõ ngách để phòng ngừa hoạt động của tội phạm tốt hơn.  

Bởi vậy, những nguồn tin từ nhân dân đã góp phần không nhỏ cho những chiến công trấn áp tội phạm ma túy đang ngày ngày phá hoại cuộc sống bình yên nơi đây. Những kẻ phạm tội cũng phải chùn bước, không còn manh động trước lực lượng chức năng.

Trước những nỗ lực vì dân phục vụ của CAP Bạch Mai thời gian qua, năm 2016,  CAP đã vinh dự được nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” sau gần 40 năm, đồng thời sự tin tưởng của nhân dân ngày càng tăng lên. Đó chính là sự động viên, khích lệ tinh thần lớn lao nhất đối với CBCS CAP Bạch Mai, tiếp tục không ngại khó, ngại khổ, thức cho dân ngủ, đấu tranh giữ vững bình yên trên từng góc phố thân thương.

“Trong thời gian thực hiện chuyên đề “Giảm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy”, CAP đã triệt phá 1 ổ nhóm tội phạm về trộm cắp và tiêu thụ xe máy. Về tội phạm ma túy, đã mạnh tay triệt phá 9 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 14 đối tượng thu giữ lượng lớn heroin, methamphetamine, ketamine, cần sa thảo mộc… Trong đó, tại ngõ 495 Bạch Mai đã bắt giữ 2 vụ và 5 đối tượng”.

Đại úy Bùi Anh Vũ, (Trưởng CAP Bạch Mai)