Tổ công tác 141 nhặt được ví, nỗ lực tìm kiếm trao trả người đánh rơi

ANTĐ - Chiếc ví bên trong có giấy nhiều giấy tờ quan trọng của người dân đánh rơi đã được tổ công tác Y15/141 phát hiện, nhặt được, nỗ lực tìm kiếm chủ nhân số tài sản này để trả lại.

Sáng nay 10-6, Thiếu tá Nguyễn Văn Hải - Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, cho biết, CBCS trong đơn vị vừa trao trả chiếc ví bên trong có tiền cùng nhiều giấy tờ quan trọng của người dân đánh rơi.

Trước đó, tổ công tác Y15/141 do Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn chỉ huy được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội, phát hiện một chiếc ví của người dân đánh rơi bên vệ đường đã nhặt lên kiểm tra.

Anh Nguyễn Duy Lân vui mừng nhận lại chiếc ví từ Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn 

Quá trình kiểm tra, bên trong chiếc ví ngoài tiền còn có rất nhiều giấy tờ quan trọng khác mang tên Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Duy Lân trú tại Ứng Hòa, Hà Nội. Tổ công tác đã thông báo cho những người dân xung quanh nhằm tìm lại chủ nhân số tài sản trên, song hồi lâu không có ai đến nhận.

Với những giấy tờ đánh rơi như thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân..., tổ công tác nhận định chủ nhân số tài sản này khi biết đánh rơi chiếc ví chắc chắn đang rất lo lắng, hoảng hốt và đi tìm. Tổ công tác Y15/141 đã thông báo cho các Y141 khác để nhanh chóng phát hiện chủ nhân số tài sản trên trong trường hợp họ đến hỏi thăm. Chỉ huy tổ công tác cũng đã phải liên hệ với chính quyền ghi trong địa chỉ nơi ở của chủ nhân số tài sản trên để xác minh.

Rất nhiều giấy tờ quan trọng của anh Lân trong chiếc ví đánh rơi

Sau chừng 1 đêm, đến sáng hôm sau, Đội Tuần tra dẫn đoàn nơi tạm giữ chiếc ví cùng toàn bộ số giấy tờ, tài sản do tổ công tác Y15/141 nhặt được, đã liên hệ được với chủ nhân số tài sản này. Anh Nguyễn Duy Lân sau đó đã có mặt tại đơn vị chứng minh chiếc ví là tài sản đánh rơi của mình.

Qua kiểm tra, xác định anh Lân là chủ sở hữu số tài sản trên, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã nhanh chóng hoàn tất những thủ tục cần thiết để trao trả lại tài sản cho người dân. Nhận lại chiếc ví từ CSGT, anh Lân không giấu được xúc động, cảm ơn sự tận tình, hết lòng vì nhân dân phục vụ của tổ công tác Y15/141 và CBCS Đội Tuần tra dẫn đoàn đã giúp đỡ, tìm thấy và trao trả tài sản.