Tiễn biệt người lính cứu hỏa dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ

ANTD.VN - Đồng chí Phạm Phi Long (SN 1986), Tiểu đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 7-9. 

Đồng đội tiếc thương người chiến sĩ cảnh sát PCCC dũng cảm hy sinh 

Hàng trăm người là đồng đội, đồng nghiệp, người thân của anh có mặt tại buổi tang lễ đều xót thương, không kìm nổi nước mắt trước cảnh người vợ sắp sinh tựa đầu vào linh cữu chồng vừa khóc vừa bế đứa con nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (phải), vợ Đại úy Phạm Phi Long đau buồn nhớ thương chồng

Vợ mang thai 8 tháng, con trai mới 2 tuổi

Chiều 8-9, không khí đau thương bao trùm con hẻm nhỏ 6A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Ngồi bệt dưới đất bế đứa con 2 tuổi, đầu tựa vào linh cữu chồng là chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1988) liên tục khóc gọi tên chồng. Bên ngoài, hàng trăm người là đồng đội, đồng nghiệp, người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình Đại úy Phạm Phi Long. Tất cả không khỏi xót xa khi thấy cảnh người người vợ mang thai ôm đứa con gục đầu bên linh cữu chồng. Xung quanh, nhiều người không cầm được nước mắt. 

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình Đại úy Phạm Phi Long. Lãnh đạo TP.HCM, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan báo chí cũng đã đến viếng và động viên, hỗ trợ gia đình. Quận Bình Tân hỗ trợ gia đình Đại úy Phạm Phi Long 120 triệu đồng, mỗi chiến sĩ bị thương 50 triệu đồng. UBND TP.HCM hỗ trợ gia đình Đại úy Phạm Phi Long 50 triệu đồng; Cảnh sát PCCC TP.HCM hỗ trợ 35 triệu đồng.

“Mọi người ai cũng khuyên chị Phượng bế con vào giường nằm nghỉ vì tối hôm qua đến giờ chị khóc rất nhiều, tròng mắt đỏ hoe nhưng chị vẫn không rời. Nếu cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng”, một đồng nghiệp nữ của Đại úy Phạm Phi Long cho cho biết. Bà Nguyễn Thị Mua (SN 1965), mẹ của  đồng chí Phạm Phi Long vẫn chưa tin sự mất mát quá lớn này là sự thật, bà ngồi thất thần, nước mắt rưng rưng.

“Thấy vợ chồng nó hạnh phúc tôi khổ đến mấy cũng cam lòng. Từ khi còn nhỏ nó đã muốn học tập, rèn luyện, phấn đấu để một ngày được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ Công an nhân dân nên tôi cố làm lụng để kiếm tiền giúp con thực hiện ước mơ. Đến khi con trưởng thành tôi chưa kịp vui mừng thì ai ngờ…”, nói đến đây giọng bà Nguyễn Thị Mua nghẹn lại. 

Tỉnh lại mới biết đồng đội mình đã hy sinh

Nằm trên giường bệnh, trên người vẫn mặc chiếc áo chữa cháy bị xé toang vì vết thương ở lưng và cổ, Hạ sĩ Phan Tấn Quốc (SN 1993), cùng đơn vị với Đại úy Phạm Phi Long cho biết, anh thấy mình vẫn còn may mắn hơn anh Long vì còn cơ hội để cống hiến, chiến đấu với “giặc lửa” bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Mua, mẹ của Đại úy Phạm Phi Long lặng lẽ ngồi nhìn về phía linh cữu con trai 

“Khi tôi tỉnh dậy mới biết anh Long đã hy sinh trong vụ cháy đêm qua. Tôi dặn lòng không được khóc nhưng cứ nghĩ tới anh ấy là nước mắt lại chảy”, Hạ sĩ Phan Tấn Quốc lau dòng nước mắt và nhớ lại đêm vụ cháy xảy ra. Khi tiếp nhận tin xảy ra cháy tại địa chỉ đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM, anh Phan Tấn Quốc cùng đồng đội trên hàng chục xe chữa cháy lập tức tiếp cận hiện trường. Lúc đó, ngọn lửa rất lớn, rất nhiều quần áo cũ được đóng thành kiện bén lửa ngùn ngụt. 

Hiện trường vụ cháy khiến 3 cảnh sát PCCC gặp nạn

Khi đó, Hạ sĩ Phan Tấn Quốc cùng Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (SN 1997), cùng đơn vị với anh Quốc và anh Long được giao nhiệm vụ ôm lăng chữa cháy tiếp cận từ phía cửa sổ để dập lửa. Sau khi khống chế cơ bản ngọn lửa trong căn nhà rộng 500m2, anh Long cùng Hạ sĩ Bùi Văn Dũng và Hạ sĩ Phan Tấn Quốc vào kiểm tra thì bất ngờ sàn bê tông tầng 1 đổ sập khiến Đại úy Phạm Phi Long hy sinh. “Lúc đó các mảng tường nóng bỏng đè lên người tôi, khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong bệnh viện”, Hạ sĩ Phan Tấn Quốc nói. Hạ sĩ Bùi Văn Dũng bị gãy chân vẫn nằm trong phòng mổ, được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt.  

Thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho chiến sĩ Phạm Phi Long

Ngày 9-9, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho đồng chí Phạm Phi Long từ Thượng úy lên Đại úy nghiệp vụ. Đồng chí Phạm Phi Long (SN 1986), Tiểu đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy. 

Trước đó, vào lúc 23h15 tối 7-9, nhận được tin báo cháy nhà dân số 9, đường 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Cảnh sát PCCC đã điều động lực lượng, phương tiện gồm 11 xe chữa cháy cùng 68 CBCS triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy vào lúc 0h10 ngày 8-9. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chữa cháy đã xảy ra sự cố sập sàn bê tông tại tầng 1 làm Đại úy Phạm Phi Long hy sinh; Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (SN 1997), Hạ sĩ Phan Tấn Quốc (SN 1993) bị thương nặng.