Thu tiền tác quyền
(ANTĐ) - Hến đi “tám” chuyện ngoài phố về, bá cổ Trùm Sò cười tình nói:
- Có cơ hội làm ăn mới rồi, công ty ta tìm được lối ra, thoát cảnh ngồi chơi xơi nước, sếp phải thưởng cho em xứng đáng nhé.
- Ừ, thưởng. Nhưng kế hoạch làm ăn ra sao?
- Công ty ta đại diện cho các tác giả thu tiền tác quyền. Trước hết là của các nhạc sĩ.
Trùm Sò bàn ra:
- Vấn đề này phức tạp, cãi nhau chí chóe mấy năm nay đã ra cái tích sự gì đâu. Thôi, không chơi, va vào đó như va đầu vào đá, sứt mày mẻ trán mà chưa chắc ăn cái giải gì, phiền toái lắm. Thôi…
Hến quắc cặp mắt sắc như dao bổ cau, giọng chắc nịch:
- Thôi là sao, nhà anh cứ thấy khó là bàn lùi. Tôi đã quyết làm rồi thì cấm bàn ra nhé. Ngày mai bắt đầu vào việc.
- Ừ, Hến quyết tâm thế thì… làm thôi. Nhưng bắt đầu từ khâu nào?
- Khâu với khoen gì ta đi thẳng vào những lá đơn yêu cầu thu tiền của các nhạc sĩ, người thừa kế… rồi ký hợp đồng thỏa thuận chia phần trăm.
Trùm Sò liếm môi:
- Bao nhiêu phần trăm?
- 10.
- Có nhiều quá không?
- Thế là còn ít, nội công đi tìm ca sĩ, các sân khấu ca nhạc, phòng trà… vất vả trăm bề.
- Làm sao mình biết được họ hát bài gì, của nhạc sĩ nào mà đòi?
Nghêu ngồi trên lưng ốc nghiêng tai nghe hơi gió nói:
- Để đó cho thầy trò em. Ai tìm không ra chứ Nghêu, ốc tìm ra tất.
- Tìm bằng cách nào? Thầy trò nhà anh người bị mù, người bị điếc nghễnh ngãng không lẽ chạy sô theo ca sĩ hay túc trực ở các tụ điểm, phòng trà?
- Hì, hì... em nghe hơi gió.
Trùm Sò rất tin vào tài “nghe hơi gió” của thầy Nghêu. Chậc, lâu nay chuyện thu tiền tác quyền giúp nhạc sĩ rất nhiêu khê, nhiều nhạc sĩ có bài hát được sử dụng tá lả bị “ém” tiền tác quyền như cố nhạc sĩ họ Trịnh nếu mà đòi được hết cũng là một số tiền lớn.
Nếu phen này công ty Trùm Sò làm được cái chuyện mà nhiều người bó tay phải nói là một cú đột phá rất ngoạn mục. Nghĩ thế đột nhiên Trùm Sò lại tặc lưỡi:
- Nghe thì có vẻ pháp luật, nhưng về cái tình nghệ sỹ thì thấy bi hài. Đòi tác quyền quá... dân chúng chán không thèm hát nữa thì... Hết phim.
Đào Cốc Lục Tiên