Thí nghiệm thành thí mạng

(ANTĐ) - Thị Hến khóc nức nở, nói với Trùm Sò:

Thí nghiệm thành thí mạng

(ANTĐ) - Thị Hến khóc nức nở, nói với Trùm Sò:

- Bác Trùm ơi, trên đời này, ai là người đáng yêu nhất, cần chăm sóc nhất?

- Trẻ em! Trùm Sò đáp ngay không do dự.

- Vâng. Trẻ em như búp trên cành. Những gì tốt đẹp nhất phải dành cho trẻ em. Thế mà... huhu... Thị Hến khóc nấc lên:

- Thế mà ở cái nước Nigeria tận châu Phi – người ta biến trẻ em thành chuột.

- Hả. Cô bảo sao? Trùm Sò giật mình đánh rơi tách trà.

- Họ thử nghiệm một loại thuốc mới: 189 trẻ trở thành ngớ ngẩn. 11 cháu tử vong. Hu...hu...

Trùm Sò gầm lên:

- Dã man, táng tận lương tâm, phải cho công ty thuốc ấy ra tòa, đi tù rũ xương.

Thị Hến lau nước mắt:

- Bác ơi, đấy là chuyện đau lòng ở châu Phi. Để tòa án châu Phi xử. Ở ta, trẻ em cũng bị... thí nghiệm liên tục.

- Hả. Cô này có điên không đấy? Trùm Sò trợn mắt chỉ còn lòng trắng, tay chân run bần bật.

- Thật mà. Em nói sai em chết tức thì.

- Báo ngay cho công an. Trùm Sò nhấn điện thoại.

- Ở đâu, chỗ nào để tôi gọi 113.

Níu tay Trùm Sò, Thị Hến nói:

- Không được bác ạ. Thí nghiệm này với ý đồ tốt, làm từ từ, nhiều lần, không gây chết người, chỉ có điều...

- Điều gì, nói trắng phớ ra đi.

- Là cái sự học của trẻ em và cái sự cải cách giáo dục.

- À! Trùm Sò thở phào. Chuyện này biết rồi. Năm nào chả cải cách. Ví như sách học vần tiếng Việt  từ trước mở đầu bằng chữ A, nay mở đầu bằng chữ E. Rồi dạy chữ viết tắt không cần các nét mềm. Bây giờ lại phải làm lại.

Thị Hến ngắt lời:

- Cải cách hay cải lùi mà trẻ em bây giờ không biết đánh vần. Đọc thẳng từ chữ đầu của âm tiết, cho nên hết một từ có thể sang nghĩa khác.

- Cô ví dụ đi.

- Có ngay đây. Chữ Quý: ngày xưa phải đánh vần u-y (uy) Q (quờ) (uy) Quy sắc ( ’ ) Quý. Bây giờ dạy đọc thẳng Qu (quy) i sắc.

Trùm Sò ba phải:

- Thì cũng là quý chứ sao.

Thị Hến: - Chưa xong đâu. Chữ Thúy, kiểu đánh vẫn ngày xưa là u-y (uy) Th (thờ) uy – Thuy sắc ( ’) Thúy. Bây giờ đọc thẳng là Th (thờ) ui, sắc (’) Thúi. Miền Nam gọi là thúi, miền Bắc gọi là thối.

Trùm Sò lại giật lên đùng đùng:

- Ôi cải cách, ôi trẻ em, ôi cải cách.

Đào Cốc Lục Tiên