Thêm thấm thía tình người

ANTD.VN - Mấy hôm vừa rồi đọc báo, cảm xúc của tôi thay đổi từ thái cực này sang thái cực khác nhanh như chớp.

- Chuyện gì mà vẫn có thể tác động đến một người trải đủ ngọt đắng trên đời như ông thế?

- Chắc ông cũng biết rồi, là việc cô bán thịt lợn ở Hải Phòng bị bạn chợ tạt dầu luyn vào phản thịt để dằn mặt ấy.

- À, tôi có đọc. Đúng là phẫn nộ trước cách xử sự kiểu “đầu đường, xó chợ”, cạn kiệt tình người như thế, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn chung. 

- Tôi cũng vậy, nhưng bên cạnh phẫn nộ còn cảm thấy xót xa nữa. Xót xa vì nhân tình sao mà cay nghiệt, lạnh lùng. 

- Thế nên ông thấy bớt bức xúc vì công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 phụ nữ kia chứ gì. 

- Không, tôi chuyển buồn thành vui, nhưng không phải vì việc đó. Vui vì lòng tốt vẫn còn hiện hữu trên đời, vẫn đủ để khuất lấp đi mọi thứ xấu xa.

- Cụ thể là thế nào, ông nói tôi nghe?

- Này nhé, một công ty chế biến thực phẩm đã xuống tận chuồng trại nhà cô nuôi lợn tội nghiệp đó thu mua cả đàn, mà giá cũng khá cao so với mặt bằng chung.

- Vậy thì tốt quá. Cũng là chung tay “giải cứu” lợn cho nông dân.

- Chưa hết. Chị bán thịt lợn còn mong muốn cơ quan chức năng châm chước cho 2 người đã làm điều xấu với mình, với lý do họ cũng còn gia đình phải gánh vác. Đấy mới là sự cao thượng cần được tôn vinh. 

- Thế mới biết tình người cưu mang, đùm bọc nhau không chỉ lúc thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, ông nhỉ.

- Tôi thì mong việc này sẽ tác động

được đến tâm tư tình cảm của nhiều người, để cái đẹp được nhân lên, cái xấu sẽ bị dẹp bớt đi…