Thấy gì sau mỗi trận bão, lũ?
(ANTĐ) - Hậu quả do hoàn lưu của cơn bão số 4 vừa qua gây ra đối với các tỉnh miền núi phía Bắc khá nặng nề. Hơn 100 người chết, hàng chục người mất tích. Đó là chưa kể đến nhà cửa, công trình giao thông, lúa, hoa màu bị phá hỏng. Ước tính tổng thiệt hại đối với các tỉnh bị lũ lụt lần này khoảng 2.000 tỷ đồng. Các tỉnh miền núi vốn đã nghèo nay lại càng khó khăn hơn, dù đồng bào cả nước đang chung tay ủng hộ.
Những trận lũ tang thương như vừa qua không phải là hiếm đối với một đất nước nhiều thiên tai như Việt Nam. Từ Trung ương đến các Bộ, ngành, địa phương đều xác định “sống chung với lũ”. Con người không thể chống lại thiên tai mà chỉ có thể thích ứng để giảm tối đa thiệt hại.
Tuy nhiên, sống chung với lũ không có nghĩa sau mỗi trận bão, lũ chúng ta lại phải nghe những con số thương vong không đáng có. Sống chung với bão lũ - phương châm đã quá quen thuộc nhưng sao sau bao nhiêu năm cứ mỗi trận bão qua, lũ đến lại có không ít người thiệt mạng?
Từ trận lũ ống, lũ quét do hoàn lưu của bão số 4 gây ra mới đây, mới thấy công tác phòng, chống thiên tai của ta vẫn còn yếu. Ngay từ ban đầu, dự báo cho rằng, bão Kammuri sẽ không đổ bộ vào Việt Nam mà đổ bộ vào Trung Quốc. Đến khi bão Kammuri đi vào vịnh Bắc bộ, thành cơn bão số 4 vẫn dự báo, bão số 4 sẽ đổ bộ vào Trung Quốc.
Song, sau đó, bão số 4 đã đổi hướng và đi vào Việt Nam gây mưa, lũ lớn cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Mặc dù, các bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng có đề cập đến việc cần đề phòng mưa lớn gây lũ lụt ở các tỉnh nhưng lại quá chung chung.
Sống chung với bão, lũ tức là chúng ta phải chủ động đối phó nhưng công tác phòng chống thì bị động, không lên được các phương án cụ thể đối phó, hoặc có phương án thì lại không triển khai kịp thời. Bên cạnh đó, công tác cứu hộ, cứu nạn còn thiếu tính chuyên nghiệp.
Nhiều chuyên gia đánh giá, cứu hộ, cứu nạn của nước ta chỉ tốt trong văn bản và khi diễn tập, nhưng khi vận dụng vào thực tế lại khá lúng túng, hiệu quả không cao. Bão số 4 đã đi qua nhưng nỗi đau còn để lại. Các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn, và mỗi người dân thấy được gì sau mỗi trận bão, lũ đi qua?
Ngân Tuyền